Sân chơi "Búp non đáng yêu":

"Dậy sớm thật vất vả!"

(Dân trí) - Những thước phim lưu giữ hình ảnh ngộ nghĩnh, khoảnh khắc hài hước, vui nhộn của bé yêu luôn là kỷ niệm đẹp mọi ông bố, bà mẹ muốn mang theo, “để sau này cho bé con nhìn lại”.

Xin được giới thiệu clip “Dậy sớm thật vất vả!” của bé Trúc Linh, 5.5 tháng tuổi, do papa bé ghi lại, gửi đến sân chơi chúng mình. 
 
Sáng ấy mẹ “trốn” đi làm sớm, hai bố con tự xoay xở gọi nhau dậy. Bố rất nhanh trí dùng âm nhạc tác động đến não bộ để đánh thức “thiên tài”. Lạ một nỗi là…
 
… Cái đầu của thiên tài hôm nay nặng hơn mọi ngày, cứ lúc la lúc lắc như nghé con, còn mắt thì díp hết cả lại. Nhưng Trúc Linh đúng là em bé ngoan, không khóc nhè vì bị “làm phiền” đâu, còn gắng nở nụ cười rất lịch sự với papa nữa đấy!
 
Chúng mình cùng làm quen nhé! 
 

 
*Xem thêm các hình ảnh, bài viết "Búp non đáng yêu" tại đây.