Đang mang bầu vẫn quyết định buông tay, nhường người yêu cho tình cũ

Huyền Anh

(Dân trí) - Yêu một người không nhất thiết phải ở bên người đó. Tình yêu nếu chỉ dựa trên sự níu kéo duy trì, ràng buộc nhau bằng trách nhiệm thì sẽ bào mòn cảm xúc, khiến người trong cuộc thêm đau khổ mà thôi.

Nhiều người cho rằng đang yêu nhau mà dính bầu, thì cái thai nghiễm nhiên trở thành một điều ràng buộc để phải diễn ra đám cưới. Một cô gái trẻ đã không nghĩ như vậy, ngay cả khi dính bầu, cô vẫn không lựa chọn dùng con để níu chân người mình yêu.

Quan điểm của cô gái có thể sẽ khiến nhiều người không ủng hộ, "tại sao lại phải làm khổ mình như vậy?", "làm thế là làm khổ cả con mình sau này đấy, không có bố nó sẽ rất thiệt thòi", "tại sao lại không nói với bố của đứa bé để anh ta quyết định ở hay đi?"... Nhưng với nhiều người khác, họ sẽ đồng tình với quyết định của cô, đó là những người cho rằng lý do duy nhất để hai người chọn ở lại bên nhau chỉ nên là vì yêu thôi, đừng nên là bất cứ sự trói buộc trách nhiệm nào khi tình cảm đã hết, sự níu kéo đó mới là sống trong tận cùng đau khổ.

Đang mang bầu vẫn quyết định buông tay, nhường người yêu cho tình cũ - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Trên một diễn đàn của trường đại học danh tiếng có hàng triệu thành viên, cô gái đang mang trong mình giọt máu của người yêu đã viết:

Đây chỉ là quan điểm riêng của mình, mong mọi người có thể hiểu. Mình mới chia tay người yêu vì biết anh ấy đang ở cùng người yêu cũ. Anh nói anh không thể dứt khoát điều gì.

Hai năm trước mình và anh đến với nhau, anh và người yêu cũ đã chia tay. Thời gian đầu bọn mình không như bao cặp đôi khác mà mình luôn là người nói muốn chia tay, chưa muốn cưới, chưa muốn có con vì công danh sự nghiệp chưa có gì. Anh thì ngược lại, dù 2 đứa bằng tuổi nhau. Chính vì cứ hy vọng rồi mất hy vọng, anh đã quay lại với người yêu cũ, nhưng vẫn yêu mình và mình không hề biết suốt thời gian 2 năm qua, anh vẫn yêu người yêu cũ.

Dù nói cuối năm chúng mình cưới, muốn có em bé trước khi cưới nhưng anh và cô bé ấy vẫn đang ở cùng nhau. Khi mình phát hiện, anh cũng không đưa ra được quyết định sẽ lựa chọn ai, vậy là mình làm thay anh việc ấy, chia tay để 2 người đó đến với nhau.

Những ngày đầu mình cũng oán trách, cũng rất buồn. Gần đây chậm ngày, mình khá lo lắng, ngay lập tức đi làm xét nghiệm Beta HCG. Trước khi có kết quả, mình không muốn có con, thậm chí đã nghĩ nếu có mình cũng không thể giữ lại. Nhưng khi biết con có mặt trên đời này, mình quyết định tha thứ cho anh, nhưng không nói mình đang mang thai. Vì con không phải điều kiện để anh về bên mình, mình nghĩ rằng nếu đủ yêu, anh ấy đã giải quyết mọi chuyện trước khi chúng mình bàn chuyện cưới xin.

Anh nặng tình cả 2 nên mình buộc phải quyết định thay anh mọi chuyện: Mình chỉ nói em tha thứ tất cả, anh cứ đi đi em không giữ nữa đâu, mạnh dạn bước đi để tất cả chúng ta được yêu trọn vẹn!

Mình sẽ dành tình yêu, dành tất cả cho con, con chỉ thiếu một người cha. Mình hy vọng sau này con sẽ hiểu, vì yêu ba con, mẹ mới không giữ lại, vì hiểu mẹ mới nhường ba cho người khác, và con mãi luôn là người mẹ yêu nhất trên đời!

Cư dân mạng sau khi đọc tâm sự của cô gái đã tỏ rõ sự bất bình đối với người đàn ông trăng hoa: "Thật sự không hiểu nặng tình cả hai là cái kiểu nặng tình gì! Là kiểu yêu em nhưng yêu cả cô kia đó hả? Chỉ đàn ông đểu mới có kiểu nặng tình cả hai thôi", "Mấy ông làm ơn yêu anh thì yêu cho trọn vẹn, lăng nhăng sẽ giết chết con người mấy ông", "Phải tôi tôi đấm cho mấy phát, hèn, yêu thì yêu không trả dép cho người ta về, gì mà ở với người này rồi ngủ với người khác, tham vừa vừa phải phải thôi", "Khổ thân cô gái, yêu phải thằng sở khanh mà lại nghĩ nó nặng tình"...

Dù cảm thấy ấm ức cho cô gái vì yêu phải kẻ trăng hoa, dính bầu mà lựa chọn một mình nuôi con, chịu phần thua thiệt, nhưng các thành viên diễn đàn cũng an ủi cô rằng hãy trở nên mạnh mẽ hơn, "bởi có những khi 2 người chia tay 4 người sẽ hạnh phúc. Nếu là của mình thì sẽ là của mình, nếu không phải của mình, dù có giữ kỹ đến đâu vẫn mất. Bạn rất dũng cảm. Chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình".

Tài khoản Trần Minh Hiếu sau khi đọc xong câu chuyện của cô gái đã bình luận rằng: "Đứa con ra đời không hề là lỗi của bạn, bản thân nó cũng không có tội tình gì. Bạn đã đưa ra một quyết định dũng cảm mà không phải cô gái nào trong hoàn cảnh của bạn cũng dám làm. Rất nhiều cô gái sẽ lo sợ con mình không có cha mà đi níu kéo tình cảm của người đàn ông đa tình kia, không nghĩ rằng có một người cha như vậy đôi khi còn làm hại đến tương lai đứa nhỏ. Ông trời công bằng lắm bạn ơi, bạn đã phải chịu đau khổ khi yêu một người rồi sau đó phải chứng kiến họ phản bội, thì bạn sẽ được bù đắp bằng một đứa con ngoan và biết thương mẹ. Hãy luôn tin vào điều ấy! Chúc hai mẹ con có một tương lai thật yên bình và tươi sáng". Đây cũng là bình luận nhận được nhiều sự đồng tình nhất.