Con nhập viện khi về quê nghỉ hè, tôi nổi cáu với lời thú nhận của em chồng
(Dân trí) - Nhìn con gãi sứt da chảy máu vì đau ngứa, tôi vừa xót con, vừa giận cô em chồng vô cùng.
Gia đình tôi có một thỏa thuận nho nhỏ giữa bố mẹ và con trai, đó là mỗi năm sẽ luân phiên về quê nội hoặc quê ngoại để nghỉ hè. Năm nay, đáng lẽ đến lượt về ngoại nhưng bà ngoại mới bị ngã đau lưng. Vậy là kế hoạch bị thay đổi vào phút chót, chồng tôi đành đưa con về nội nghỉ hè.
Quê nội cách thành phố không xa lắm, chỉ hơn 70km. Trước khi đi, tôi đã dặn dò con rất nhiều điều. Con tôi đã lên lớp 6, bé không còn nghịch ngợm nhiều như xưa nữa.
Lúc xếp balo đồ đạc cho con, tôi đã bỏ vào trong đó vài quyển sách. Bé đam mê đọc truyện thần thoại nên tôi ra hiệu sách mua cho con mang về quê đọc hè.
Ông bà nội ngạc nhiên vì cháu trai năm nay khác hẳn năm ngoái. Bé chăm chỉ ngồi ở nhà đọc sách, không rủ rê đám trẻ ở quê đi quậy phá như hồi xưa. Đọc chán, con đi đá bóng với các bạn, thả diều ngoài đê, hoặc đi vặt trái cây. Nói chung là chơi có giới hạn, đến giờ thì về nhà ông bà ăn cơm.

Tôi phẫn uất vì con phải chịu đau đớn một cách oan uổng (Ảnh minh họa: Freepik).
Tối nào, con trai tôi cũng gọi về cho bố mẹ, khoe những thứ mới lạ mà con học được trong ngày. Con thao thao bất tuyệt về các nhân vật trong truyện thần thoại, tả đủ loại cây lá động vật mà con mới biết. Thấy con ham học, vợ chồng tôi đồng tình rằng, gửi con về quê là một việc đúng đắn.
Tưởng thế là yên tâm, không ngờ chiều hôm qua, con tôi xảy ra chuyện. Tôi đang đi làm, mẹ chồng gọi điện, báo tin con tôi vừa nhập viện vì dị ứng. Nhìn thấy con trên video mà tôi suýt ngất. Cả hai tay con sưng phồng lên, rộp từng mảng đỏ, 10 đầu ngón tay càng sưng to hơn.
Bé cố gắng tỏ ra cứng cỏi, không khóc lóc nhưng vừa nhìn thấy mẹ liền vỡ òa. Con liên tục kêu đau lắm, tay bỏng rát, mẹ về cứu con với. Tôi xót con mà chẳng biết làm sao, vội hỏi con nghịch gì mà phải đi cấp cứu.
Con tôi mếu máo kêu không nghịch gì cả. Con tước nhiều dọc mùng với khoai sọ nhiều quá nên tay bị ngứa rồi sưng phồng nổi mề đay. Ông bà thấy cháu gào khóc ầm ĩ mới hoảng hốt chở đến bệnh viện.
Chồng tôi gọi hỏi lý do vì sao bé phải đụng vào mấy thứ đó? Mẹ chồng đùn đẩy cho bố chồng. Bố chồng thì gắt gỏng nói không liên quan. Đến khi chồng tôi tức điên lên, tự lái xe về quê đón con, nguồn cơn sự việc mới sáng tỏ.
Mọi thứ bắt đầu từ đứa cháu gái - con của cô em chồng. Năm nay, bé mới lên 7 tuổi. Bố mẹ đi vắng nên bé qua nhà ông bà chơi cùng con trai tôi. Thấy con tôi có mấy quyển truyện đẹp quá, bé lôi ra nghịch mà không xin phép câu nào.
Trong lúc con tôi mải xem tivi, em họ lén xé mất mấy trang. Bé bảo nhân vật đẹp quá nên muốn giấu đem về chơi. Con tôi phát hiện ra thì tức lắm. Con gào lên ầm ĩ, mắng mỏ em, bắt em phải đền lại sách.
Cô em chồng về thấy hai đứa nhỏ đánh nhau lộn xộn nên quát mắng mấy câu. Con trai tôi mách tội em nhưng cô em chồng lại bênh con mình và phạt con tôi. Tiện vừa đi chợ về xong nên cô ấy bắt con tôi ngồi tước hết một túi dọc mùng to, cạo vỏ thêm mấy cân khoai sọ nữa.
Bé không đeo găng, làm hết mọi thứ bằng tay trần nên bị ngứa. Da con mỏng, cơ địa dị ứng nặng nhưng cô ruột không biết. Con tôi phải ngồi làm đống rau củ ấy gần hết buổi chiều, không có ai giúp đỡ, vừa làm vừa gãi đến nỗi chảy máu, sứt da.
Cô em chồng thấy con tôi chịu khổ càng mắng bé, chê đàn ông con trai đi so đo mấy tờ tranh. Con tôi không dám cãi lại nửa lời, ông bà nội biết chuyện cũng chẳng bênh vực. Thế là con lại càng tủi thân.
Chồng tôi về quê cãi nhau ầm ĩ với em gái. Phạt một đứa trẻ đến mức bé phải nhập viện, nghe có ác nghiệt không cơ chứ? Ấy thế mà cô em chồng lại không hề áy náy, ngược lại còn đuổi thẳng con tôi đi và bảo sau này đừng vác mặt về quê.
Tôi thất vọng vì ông bà nội không bảo vệ con tôi. Con vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, tâm hồn còn non nớt. Con chẳng làm gì sai mà lại bị phạt oan. Chồng tôi căm giận người thân trong nhà vì thờ ơ với con mình. Anh ấy tuyên bố, nếu cô em không xin lỗi thì từ giờ về sau chẳng cần nhìn mặt nhau nữa.
Tôi không muốn nội bộ gia đình căng thẳng với nhau nhưng việc cô em chồng gây ra thực sự rất quá đáng. Mọi người thấy cô ta có vô lý không, hay là nhà tôi đang "chuyện bé xé ra to"?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương