“Chuyện ấy” đến bất chợt - liệu có tuyệt hơn?

Khi nào chuyện gối chăn tuyệt vời nhất? Có phải khi ta bất chợt thấy yêu? Hay phải lên kế hoạch? Không ít người vẫn đang loay hoay tìm đáp án cho riêng mình.

Đạt đến sự hoà hợp gối chăn là vấn đề chẳng hề đơn giản của một số cặp vợ chồng. Nhiều người chọn biện pháp “yêu là muốn và muốn là làm”. Nhưng liệu đây có phải “biệt dược” cho chuyện phòng the?

 

Khi cảm xúc yêu đương đến bất chợt

 

Đang dùng cơm cùng bố mẹ chồng, bạn chợt nhận thấy chàng quyến rũ vô cùng. Ánh mặt anh ấy nhìn bạn sao nồng nàn thế! Bạn cảm thấy yêu chồng hơn bao giờ hết và nghĩ ngay đến “chuyện ấy”.

 

Thế giới này dường như chỉ còn mình chồng bạn mà thôi. Bạn ước gì được lao vào vòng tay anh ấy ngay lập tức. Sau đó, bạn bật cười vì ý nghĩ “xấu xa” ấy.

 

Nhiều người vẫn cho rằng nếu thực hiện “chuyện ấy” ngay khoảnh khắc đó, chắc sẽ tuyệt vời vô cùng. Thế nhưng, thực tế lại không hoàn mỹ 100% như mọi người vẫn tưởng.

 

Nhược điểm lớn nhất: sự ích kỷ cá nhân

 

“Yêu” trong lúc đó, bạn dễ bị sự ích kỷ cá nhân làm ảnh hưởng. Liệu người bạn đời của bạn có thật sự ham muốn trong giây phút đó, hay họ chỉ miễn cưỡng chiều theo bạn?

 

Sự ích kỷ cá nhân chính là một trong những điểm yếu của xúc cảm này. Khi ham muốn bị kích thích, bạn thường chỉ nghĩ đến cảm giác của riêng mình. Nếu ngoài phòng khách… Đôi khi, họ trốn con cái, đưa bạn đời đến khách sạn để tăng tính kích thích cho “chuyện ấy”. Với họ, sự ngẫu nhiên, bất thường chính là chìa khoá của chuyện gối chăn.

 

Tuy nhiên, một cuộc khảo sát cho thấy đa phần những người như thế thường nói về “chuyện ấy” bằng đại từ: “Tôi thấy…”, “Tôi muốn…”, mà quên đi nhân tố còn lại.

 

Vai trò tích cực của “bất chợt yêu”

 

Nói như thế không có nghĩa là phủ nhận tính tích cực của chuyện ngẫu nhiên. Một chút mới lạ, lén lút giống như thứ gia vị cay nồng, quyến rũ cho tình yêu đôi lứa. Muốn vận dụng “tính năng” của nó một cách hiệu quả, trước tiên bạn phải hiểu được vì sao ngẫu nhiên lại là yếu tố kích thích?

 

Ngay từ bài học giới tính đầu tiên, nhiều người đã được giáo dục “chuyện ấy” chỉ “hay ho” khi “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”. Thậm chí, nó chỉ diễn ra ở những nơi cực kỳ kín đáo. Hoặc ái ân là chuyện xấu hổ, càng kín đáo càng tốt. Những nụ hôn nơi công cộng, cái vuốt ve nhẹ nhàng trước mặt người khách, kể cả con cái, là điều xấu.

 

Chính rào cản ấy vô hình tạo nên tâm lý tò mò, kích thích khi ta tiếp xúc với chuyện ngẫu nhiên.

 

Ngoài ra, theo phân tích của giới y học, khi ta cảm thấy mạo hiểm, lo lắng, tò mò và thật sự yêu, các xúc giác sẽ trở nên nhạy cảm, hơi thở nhanh hơn, áp suất máu tăng, các Adrenalin (hormone kích thích sự ham muốn) được giải thoát.

 

Lúc ấy, cơ thể chúng ta ở trong tình trạng “báo động đỏ”. Nếu đặt chuyện ấy trong lúc đó thì chúng ta sẽ nhanh chóng tiếp thu và phản ứng lại.

 

Đừng vộ lạm dụng “biệt dược”

 

Trong quá trình tìm sự hoà hợp gối chăn, tình yêu cộng một chút bất ngờ sẽ tạo yếu tố kích thích, giúp bạn thăng hoa cảm xúc. “Chuyện ấy” chỉ tuyệt vời khi chồng/vợ ở trong tim và suy nghĩ của bạn. Sẽ không có gì thú vị hơn khi ta nghĩ về nhau mà lại được “gần nhau”.

 

Tuy nhiên, bất cứ điều gì cũng vậy, không nên quá lạm dụng, kẻo rồi lại “xôi hỏng bỏng không”.

 

 

Theo Thế Giới Phụ Nữ