Chồng giấu tiền cho người cũ: Tiền là chuyện nhỏ, tình mới là chuyện đáng lo

(Dân trí) - "... Giả sử như anh ấy giấu tiền cho bố mẹ, anh em, họ hàng thì là chuyện khác, còn ở đầy có liên quan đến người cũ thì sẽ có nguy cơ rắc rối hơn...".

Chồng giấu tiền cho người cũ: Tiền là chuyện nhỏ, tình mới là chuyện đáng lo - 1

Bạn nói bạn mới bắt đầu cuộc hôn nhân không lâu, có nghĩa là bạn chắc vẫn còn trẻ, thế nhưng những suy nghĩ của bạn thì đúng là không trẻ chút nào, rất già dặn, rất chín chắn và thấu đáo. Tuy nhiên trước băn khoăn của bạn rằng nên thẳng thắn rõ ràng với chồng về chuyện anh ấy giấu giếm cho tiền người cũ hay không, tôi nghĩ rằng bạn cần thiết phải có cuộc trò chuyện với anh ấy.

Chuyện dù muốn hay không thì nó đã xảy ra như thế rồi, tôi rất ngưỡng mộ sự điềm tĩnh của bạn khi đối mặt với một vấn đề mà nếu là tôi tôi sẽ rất khó chấp nhận. Tôi thấy vấn đề bạn lo lắng ở đây không phải là việc bạn tiếc số tiền chồng bạn đã cho không người ta mà là bạn cảm thấy buồn vì chồng giấu bạn việc đó. Và một nỗi lo nữa lớn hơn, đó là có thể chồng bạn và người cũ vẫn chưa dứt tình. Nếu bạn cứ im lặng vờ như không biết, không nghe, không thấy thì vô hình chung bạn đã “nối giáo cho giặc”.

Với tính cách của bạn, có thể yên tâm là không có giận dữ, nhiếc móc khi vấn đề được đặt ra. Vấn đề là ở chỗ nên bắt đầu nó như thế nào để chồng bạn không có thái độ tiêu cực khi bí mật bị vạch trần.

Tôi nghĩ quanh co không bằng thẳng thắn, cứ nói với chồng rằng bạn đã vô tình đọc được cuộc trò chuyện kia của anh ấy với người cũ và bạn lấy làm buồn vì anh ấy không thành thật với bạn. Hãy cho anh ấy biết rõ lập trường của bạn, rằng cái gì có thể giải quyết bằng tiền đều là chuyện nhỏ. Quan trọng là vợ chồng phải rõ ràng minh bạch với nhau. Thứ nhất là thể hiện sự tôn trọng, thứ hai là để không xảy ra những nghi ngờ và hiểu lầm không đáng có.

Giả sử như anh ấy giấu tiền cho bố mẹ, anh em, họ hàng thì là chuyện khác, còn ở đầy có liên quan đến người cũ nên sẽ có nguy cơ rắc rối hơn. Họ vốn không đến được với nhau là do hoàn cảnh, là do định mệnh chứ không phải hết yêu. Mà người ta vẫn hay nói “tình đẹp là tình dang dở”, việc họ cứ qua lại quan tâm đến nhau có thể sẽ có lúc “ngã lòng” bởi tình xưa nghĩa cũ. Nếu chồng bạn biết rằng bạn đã biết mối quan hệ của họ trước đây thì chắc chắc sẽ e dè và cân nhắc hơn khi liên lạc hay gặp gỡ cũng như biết được đâu là giới hạn cần dừng.

Đừng sợ làm chồng xấu hổ. Lỗi là chồng đã không thành thật với bạn trước. Người cần có thái độ lúc này là bạn chứ không phải chồng bạn. Vợ chồng sống với nhau còn lâu còn dài, nếu không hiểu và tôn trọng nhau thì không thể tin tưởng và yêu thương một cách trọn vẹn.

Sau khi nói rõ mọi chuyện rồi, bạn cũng tùy vào cách giải thích và thái độ phản ứng của chồng rồi thăm dò mức độ tình hình mà ứng biến. Tôi nghĩ là mọi chuyện cũng chưa có gì quá nghiêm trọng ngoài việc bạn mất số tiền đó. Nhưng “phòng cháy hơn chữa cháy”, chờ lửa thổi bùng mới tìm cách dập lửa thì e là sẽ có thương vong.

Phản hồi của độc giả Như Ý

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!