Chớ dại mà hỏi nàng!

(Dân trí) - Phụ nữ rất giỏi suy luận. Nếu bạn hỏi “mấy giờ rồi?”, nàng sẽ dịch ra thành “chán lắm rồi, anh muốn ra đi. Không biết mối quan hệ này có ích gì cho anh, anh đang làm gì ở đây?” trong khi bạn muốn biết giờ chỉ để uống thuốc!

Các câu hỏi sau cũng đẩy bạn vào tình thế cực kỳ bi đát:

 

Em hơi lâu quá thì phải?

 

Nàng “hiểu” thành: “Đây, anh ngồi trong xe và chờ đợi trong khi em đóng gói chiếc túi cho đứa nhỏ, dọn ổ cho con cún, gói quà sinh nhật, nhận điện thoại của mẹ em, đặt chuông báo động và khóa cửa. Cái gì khiến em lâu quá vậy?”.

 

Tại sao câu hỏi này làm phụ nữ khó chịu?

 

Câu hỏi này cho thấy người bạn trai hay người chồng hoàn toàn chẳng hiểu gì về việc chuẩn bị trước khi lên đường. Và điều đó khiến phụ nữ tức giận.

 

Họ mà bỏ mặc bạn xem, bạn sẽ đến bữa tiệc mà chẳng có món quà nào, chẳng có tã giấy cho bé, và chú chó nhỏ chạy khắp nhà phá phách.

 

Em có thấy em nên tập chạy lại không?

 

Nàng “hiểu” thành: “Em đang béo lên đấy và anh nghĩ là do em không chịu tập luyện. Tăng thêm 2 cân nữa đi và anh sẽ ra khỏi cái nhà này”.

 

Tại sao câu hỏi này làm phụ nữ khó chịu?

 

Nó làm họ cảm thấy đang bị ra lệnh xem nên có dáng vẻ như thế nào, nên mặc gì để được chấp nhận.

 

Đàn ông vốn không hiểu rằng nhiều phụ nữ đối mặt với ông sếp khó tính hay tình trạng suy nhược sau khi sinh bằng cách ăn mẩu bánh chocolate thứ hai kèm viên kẹo caramen, thêm một que kem mát lạnh và kết thúc với một miếng bánh ngọt!

 

Bữa chiều có gì nhỉ?

 

Nàng “hiểu” thành: “Chỗ của em là ở trong bếp. Anh không quan tâm công việc của em ngập tận cổ như của anh, nội trợ là trách nhiệm của em và anh đang thấy đói”.

 

Tại sao câu hỏi này làm phụ nữ khó chịu?

 

Nghe câu này phụ nữ có cảm giác như cả đống trách nhiệm trong gia đình là của họ, dù họ đã làm việc cả ngày và kiếm tiền nhiều hơn chồng. Chị em sẽ còn bực mình hơn khi đã mua sắm thức ăn, nấu nướng ngày hôm qua và giặt ba đống quần áo trong 24 giờ vừa rồi.

 

Bạn trai trước của em thế nào?

 

Nàng “hiểu” thành: “Anh không thích nghĩ về việc em đã từng có người khác. Anh thực sự muốn nghe rằng hắn ta chỉ là đồ ngớ ngẩn, bất lực trên giường, không thể giữ được công việc gì và nói chung là bị cả gia đình và bạn bè em ghét bỏ”.

 

Tại sao câu hỏi này làm phụ nữ khó chịu?

 

 Nó khiến họ cảm thấy bị dồn vào chân tường - bạn trai trước đây thực sự là chuyện riêng tư và không có gì ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại.

 

Khi phụ nữ lưỡng lự trong thảo luận về những mối quan hệ trước đây, cánh mày râu thường phản ứng như thể họ bị loại bỏ một cách vô cớ và rằng người phụ nữ của họ đang giấu giếm điều gì.

 

Tất cả chúng ta đều có bí mật và những chuyện riêng tư không thể nói với bất kỳ ai.

 

Em vừa nói với gã nào thế?

 

Nàng “hiểu” thành: “Anh không tin em, không thích em nói chuyện với những người đàn ông khác. Em là của anh, của anh, của anh và em đừng quên điều đó. Em cười với gã đó thực ra là có ý gì?”

 

Tại sao câu hỏi này làm phụ nữ khó chịu?

 

Nó khiến họ cảm thấy bị đối xử như vật sở hữu chứ không phải là con người. Ai cũng cần bạn bè và phụ nữ chắc chắn là không muốn “lên giường” với tất cả những người đàn ông từng được họ ban phát cho nụ cười.

 

Linh Nam

Theo Health24