Chàng 1m63 vừa hiền vừa nhát lại "vẫn còn nguyên" đốn tim bạn gái cao 1m7

Huyền Anh

(Dân trí) - Cát Tường quay sang hỏi Văn Chương: "Bản thân em mất sự trong trắng năm bao nhiêu tuổi?", nhưng nữ MC đã "bất ngờ bật ngửa" khi Văn Chương "khai" rằng: "Nói thật là em... chưa".

Lên sóng truyền hình hò hẹn, chàng trai 30 tuổi Nguyễn Văn Chương đã để lại ấn tượng tốt đẹp với người xem bởi tính cách hiền lành, thật thà. Anh chàng ra về với cô bạn gái xinh xắn cao 1m70 và cho biết mình không ngại vì đối với mình, "ngoại hình không quan trọng".

Chương trình Hẹn Ăn Trưa số 213 tạo cơ hội gặp gỡ cho cặp người chơi là chàng trai Nguyễn Văn Chương, 30 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện đang làm nhân viên bán hàng tại Bình Dương, và cô gái Nguyễn Thị Huyền Trang, 28 tuổi, quê Bến Tre, nhân viên kỹ thuật rập ngành may, đang ở trọ quận Bình Tân.

Văn Chương sống cùng anh chị gái ở Thủ Đức, là con trai út trong gia đình có 8 anh chị em, có kế hoạch tương lai là mua một căn nhà nhỏ ở TPHCM để khi lấy vợ sinh con sẽ ra riêng, còn Trang từ Bến Tre lên TPHCM lập nghiệp đã được 12 năm, hiện cô đang ở trọ một mình, kế hoạch tương lai tùy thuộc vào người đàn ông cô lựa chọn sẽ muốn sinh sống ở đâu, nhưng cô cho rằng lấy chồng sẽ theo chồng.

Ưu điểm của Văn Chương là chịu khó lắng nghe, biết nấu ăn, không rượu bia, thuốc lá. Chỗ đông người anh chàng hơi nhút nhát, nói chuyện không được lưu loát. Tương tự như bạn trai, Huyền Trang cho biết mình là người biết lắng nghe chia sẻ, biết nấu ăn, thân thiện, điểm yếu của cô là nóng tính, không kiềm chế được cảm xúc lời nói khi tức giận dễ gây tổn thương cho người khác. Trang sinh trưởng trong gia đình có 3 chị em, Trang là con gái duy nhất và là con thứ.

Về tình trường, Văn Chương cho biết đã trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu gần 1,5 năm "nhưng do tính của em nhút nhát, bạn kia mạnh mẽ quá nên bạn kia chủ động chia tay. Bạn bảo là em con trai mà nhút nhát quá không cứng rắn được, đi chơi mà không chủ động.

Mối tình thứ 2 em cũng rút kinh nghiệm mạnh dạn, nhưng do khoảng cách, em học ngành Y vào trong này đi xin việc hoài không được vì người ta đòi kinh nghiệm. Do khoảng cách và thời gian nên chia tay", Văn Chương nói.

Văn Chương gây ấn tượng là một chàng trai hiền lành nhút nhát nhưng có chí hướng. 4 năm lập nghiệp ở TPHCM không có thời gian hẹn hò yêu đương nhưng anh có công việc ổn định, lương tháng 12 triệu thì gửi về cho bố mẹ 10 triệu giữ hộ sau này tính mua nhà, bản thân Chương cũng có khoản riêng và trang trải cuộc sống từ tiền hoa hồng trong công việc.

Cát Tường hỏi bạn nữ: "Nghe câu chuyện của anh ấy, 12 triệu mà gửi hết về cho ba mẹ 10 triệu, em thấy sao?", bạn gái nhận định: "Em thấy anh là người có hiếu, biết lo cho gia đình".

Cát Tường vẫn "lo xa" hỏi lại Văn Chương: "Mai mốt có bạn gái liệu có tiền đưa bạn gái đi ăn, đi hẹn hò không?", Văn Chương khẳng định: "Dạ có chứ chị".

Về phần mình, Huyền Trang đã trải qua 3 mối tình, mối tình cuối cùng kết thúc cách đây 4 năm. "Em với anh ấy làm chung công ty, em thương thầm anh ấy cũng 3-4 tháng vì anh là người sinh ra trong gia đình không trọn vẹn nhưng có chí tiến thủ, lo làm ăn, cũng không sa đà tệ nạn này kia. Ở công ty mọi người làm chung nên hay đi ăn rồi đi cà phê với nhau, rồi em với anh ấy đi riêng, ngầm hiểu, rồi chính thức quen nhau. Kéo dài chừng 6 tháng thì lúc đi chơi em thấy anh ấy có tin nhắn đến, em hỏi thì anh nói là tin nhắn của bạn bè đồng nghiệp, khách hàng thôi, em thấy nhắn tin nhiều quá.

Tình cờ có lần anh ấy mượn điện thoại em, anh ấy đăng xuất nhưng điện thoại em có lưu mật khẩu, em tò mò nên vô tin nhắn của anh em coi, lúc đó em cũng tin tưởng anh ấy lắm, nhưng em thấy anh nhắn tin với chị gần nhà của anh, chị làm giáo viên, ba mẹ anh thấy chị làm giáo viên nên muốn hai người lấy nhau. Em thấy vậy thì niềm tin của em không còn nữa". Trang có đưa tin nhắn và hỏi người yêu về cô gái đó nhưng thấy anh không nói thật nên cô quyết định chia tay. Sau đó cô xin nghỉ việc công ty luôn. 4-5 năm có tìm hiểu vài người nhưng cô không muốn tiến tới với ai. Người yêu cũ đến nay đã lấy cô giáo gần nhà và họ có con cái.

MC Cát Tường bày tỏ sự thông cảm đối với chị em phụ nữ, họ thường tổn thương mất mát nhiều hơn sau mỗi cuộc chia tay. Quay sang Văn Chương, Cát Tường hỏi: "Đàn ông sau mỗi cuộc chia tay có tổn thương mất mát gì về thân thể không?". Văn Chương trả lời rất đáng yêu: "Dạ có chứ chị. Đàn ông cũng là con người, cũng có biết đau buồn chứ chị". Cát Tường chưa bỏ cuộc: "Nhưng đàn ông có bị mất giá trị khi mà va chạm với phụ nữ không?". Văn Chương trả lời: "Đối với em thì, có chứ". Sau đó khi được MC giải thích là hỏi riêng về khía cạnh thể xác thôi thì anh chàng trả lời: "À thì chắc không có đâu".

Nhân câu chuyện nói về đòi hỏi phụ nữ còn trinh trắng của một số đàn ông, Cát Tường quay sang hỏi Văn Chương: "Bản thân em mất sự trong trắng năm bao nhiêu tuổi?", nhưng nữ MC đã "bất ngờ bật ngửa" khi Văn Chương "khai" rằng: "Nói thật là em... chưa".

Chàng 1m63 vừa hiền vừa nhát lại vẫn còn nguyên đốn tim bạn gái cao 1m7 - 1
Chàng 1m63 vừa hiền vừa nhát lại vẫn còn nguyên đốn tim bạn gái cao 1m7 - 2

Ảnh cắt từ video của chương trình.

Văn Chương giãi bày, tính cách của mình là khi quen bạn gái muốn bạn gái thật tự nhiên, không bị ép buộc. Bị MC dồn hỏi, anh chàng đã kể chuyện hôn môi bạn gái, sau khi hôn thì có lật cúc áo, nhưng bị bạn gái xô tay ra, xô 2 lần, nên anh chàng thôi luôn. Cát Tường hài hước xoáy vào vấn đề tâm lý phụ nữ nói không là có: "Em làm đến lần thứ 3 là được rồi! Rút kinh nghiệm nghe không, chừng nào em làm tới lần thứ 3 mà em nghe cái "bốp" thì lúc đấy em biết thôi là thôi thật".

Sau khi được gặp mặt nhau, Văn Chương tỏ ra khá run trước bạn gái mà anh chàng nhận định là "cao và xinh đẹp" (Trang cao 1m70 trong khi Văn Chương cao 1m63). Qua cuộc trò chuyện riêng trong bữa ăn trưa, hai người chơi đã tìm thấy ở nhau những điểm chung. Anh rể của Chương nhận xét hai người sẽ hòa hợp vì tính nết cả hai cùng hiền. Việc bạn nữ cao 1m70 không khiến Văn Chương cảm thấy ngại, anh khẳng định rằng đối với mình ngoại hình không quan trọng.

Ở thời khắc quyết định của chương trình, khi được trao cho cơ hội bấm nút để lựa chọn, hai người cuối cùng đã chọn nhau. 

Chàng 1m63 vừa hiền vừa nhát lại vẫn còn nguyên đốn tim bạn gái cao 1m7 - 3

Chàng trai nhút nhát nhón chân trao bạn gái một nụ hôn vào má là hình ảnh đẹp dễ thương của chương trình.

Khán giả sau khi xem chương trình đều nhận định đây là một cặp đôi hết sức dễ thương, bạn gái hiền lành, nấu ăn ngon, còn bạn trai thật thà đáng yêu, hy vọng rằng sau khi cho nhau cơ hội hẹn hò, họ sẽ có một cái kết thật đẹp.