Phản hồi bài viết: "Chồng hừng hực khí thế, vợ lại lãnh cảm...":

"Cám treo heo bị đói, nếu ngoại tình, tôi có lỗi với vợ hay không?"

Huyền Anh

(Dân trí) - "Ngoại tình dù vì bất cứ lý do gì, cũng là sai trước pháp luật, là có lỗi với người bạn đời của mình, với gia đình bé nhỏ của mình, anh ạ!".

Đó là phản hồi từ bạn đọc Chuyên mục Tình yêu - Giới tính tới tâm sự của người chồng lâu nay chịu cảnh "cám treo, heo bị đói" nhưng vợ không hiểu nỗi lòng, không tìm cách cải thiện đời sống gối chăn. 

Cám treo heo bị đói, nếu ngoại tình, tôi có lỗi với vợ hay không? - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.


"Tôi thấy anh là người đàn ông tử tế, yêu vợ và biết lo lắng cho hôn nhân, gia đình. Vấn đề của anh chỉ là vợ chồng chưa tìm được tiếng nói chung trong sinh hoạt chăn gối, chưa có sự điều chỉnh để phù hợp với nhau, phù hợp với giai đoạn mới của hôn nhân, khi hai người đã bước vào tuổi trung niên, chuyện tình dục phải đối mặt với những thay đổi do vấn đề tuổi tác, tâm lý, sinh lý (có thể cả bệnh lý) mang lại, khiến lửa yêu đương không được như lúc đầu.

Nên lựa lúc trao đổi thẳng thắn với vợ anh, anh ạ. Chọn lúc vợ chồng đang thủ thỉ tình cảm với nhau ấy. Nói cho chị ấy biết anh vẫn yêu chị đến mức nào, cảm thấy đời sống vợ chồng của hai người ra sao, anh muốn được như thế nào...

Cũng nên để tâm đến khó khăn và cảm xúc của vợ, anh hãy chú ý tìm hiểu xem chị ấy có bận rộn quá mức dẫn tới mệt mỏi không, có gì anh khiến chị phật lòng mà chị âm thầm giữ không nói cho anh biết, có điều gì ở anh/ anh làm mà chị không thích dẫn tới lảng tránh gần gũi hay không…
Nếu vấn đề không nằm ở tâm lý mà bệnh lý, hãy cùng nhau đến gặp bác sĩ để được tư vấn, điều trị nhằm gìn giữ hạnh phúc vợ chồng. Nên tập trung giải quyết vấn đề theo cách đó chứ không phải nghĩ đến ngoại tình anh nhé!

Tôi thấy nữ đồng nghiệp của anh theo như anh mô tả là người không đàng hoàng. Đồng nghiệp với nhau hẳn đã biết anh ngoài 40 tuổi đã có gia đình, vậy mà còn đầu mày cuối mắt như vậy, đó là một mối quan hệ phức tạp nếu anh cứ cố muốn bước vào. Còn yêu vợ và trân trọng gia đình thì tốt nhất hãy giữ khoảng cách đồng nghiệp lịch sự, văn minh.
Thêm một điểm tôi muốn nói nhỏ với anh là, chuyện âm thầm "tự xử" khi bị vợ bỏ đói như anh không có gì đáng để gọi là "tội lỗi" hết, trái lại trong một số trường hợp (như trường hợp của anh), nó giúp cứu vãn hạnh phúc gia đình, giúp ngăn chặn các vấn đề sức khỏe của nam giới do "thiếu thốn" mà ra.

Hãy cởi mở với vợ hơn, tôi tin rằng vợ chồng anh sẽ cùng nhau gỡ được khó khăn này và chuyện "yêu" sẽ lại tốt đẹp như trước".

Phản hồi của độc giả Ngọc Quỳnh