Cảm động chuyện mẹ hiến cả gan, thận để cứu con

(Dân trí) - Một người mẹ 36 tuổi đã mạo hiểm cuộc sống của mình bằng hai lần hiến tạng cho con và khẳng định sẽ làm bất cứ điều gì để con trai 4 tuổi được sống.


Sarah Lamont đã cho con trai 1 quả thận và 1/3 lá gan của mình

Sarah Lamont đã cho con trai 1 quả thận và 1/3 lá gan của mình

Ngay từ khi mới ra đời, Joe đã mắc phải bệnh thận đa nang với phần thận có kích thước như của một người lớn tuổi. Bộ phận này đã chèn ép lên các cơ quan nội tạng khác nên các bác sĩ buộc lòng phải tiến hành phẫu thuật loại bỏ để cứu sống đứa trẻ. Không chỉ thế, sau một lần bị nhiễm trùng máu, gan của Joe cũng có vấn đề và cậu bé có thể chết bất cứ lúc nào.

Joe mắc bệnh thận đa nang từ khi mới sinh
Joe mắc bệnh thận đa nang từ khi mới sinh

“Joe có áp lực máu cao trong gan và có thể chảy máu đến chết do vỡ mạch. Tôi không thể chờ đợi đến giờ phút mất con hoặc có ai đó hiến tạng. Thằng bé là vô giá với tôi”, Sarah Lamont thổ lộ lý do dũng cảm hiến gan cho con.

Joe chụp ảnh cùng anh trai Max và chị gái Eve
Joe chụp ảnh cùng anh trai Max và chị gái Eve

Người phụ nữ 36 tuổi tiết lộ tặng gan cho Joe là điều cấp thiết, tuy nhiên cho cậu bé một quả thận nữa lại là vì Sarah không muốn con trai phải chờ đợi thêm. Joe đã phải lọc thận từ khi mới sinh và theo bà mẹ 3 con thì chờ để có tạng từ một người đã chết có thể làm tăng thêm 18% tử vong cho bệnh nhân.

Trà Xanh
Theo MR