Cảm động ông bố tặng thận để cứu con
(Dân trí) - Lee Chester đến từ Manchester, Anh đã có một quyết định vô cùng dũng cảm là hiến thận cho cô con gái nhỏ để con có một cuộc sống như người bình thường.
Con gái của Lee Chester là Esme mắc chứng suy thận và 14 tháng gần đây, cô bé 3 tuổi đã phải chạy thận mười hai giờ một ngày và bảy ngày một tuần. Dù Lee Chester và vợ luôn cố gắng chăm sóc, động viên con nhưng tình trạng sức khỏe của Esme vẫn không có nhiều biến chuyển. Trước tình hình đó, người cha 37 tuổi đã quyết định hiến thận cho con.
“Chúng tôi đều làm rất tốt, tôi vui vì ca phẫu thuật của Esme diễn ra tốt đẹp. Bây giờ con bé đã có thể ăn khoai tây nghiền trên giường. Sức khỏe của tôi cũng bị ảnh hưởng một chút nhưng không hề gì, tôi đã hiều được tầm quan trọng của hiến tạng, đó là cho con gái tôi một tương lai tươi sáng hơn.”, Lee chia sẻ về tình hình sau cuộc phẫu thuật ghép thận.
Người cha dũng cảm tiết lộ cả nhà chỉ phát hiện Esme bị suy thận vào tháng sáu năm ngoái. Thận không hoạt động, cô bé bỗng nhiên lên cơn đột quỵ, thậm chí còn suýt chết vào dịp Giáng sinh. Chính nỗi sợ hãi mất Esme trong quá khứ đã giúp Lee có thêm động lực để tặng thận cho con.
Lee cũng tin rằng con gái là một người cực kì dũng cảm khi có thể đối mặt với bệnh tật và vào viện suốt ngày. Sau ca phẫu thuật, người cha 37 tuổi hy vọng Esme có thể đến trường đi học như các bạn bè đồng trang lứa vào tháng chín tới đây.
Trà Xanh
Theo TS