"Cạch" mẹ vì bị hỏi "uống thuốc tránh thai, không sợ vô sinh à?"

Nguyên Hoài Phong

(Dân trí) - Biết con có bạn trai, người mẹ liên tục gửi các thông tin cảnh báo về quan hệ tình dục, về nạo phá thai. Không cần biết sự tình thế nào, bà hỏi: "Uống thuốc tránh thai, không sợ vô sinh à?".

Gần đây, Thanh Thùy, 19 tuổi ở TPHCM đã mất hẳn tương tác với mẹ. Cô không trò chuyện, không giao tiếp, xem như mẹ không xuất hiện, tồn tại bên cạnh mình.

Về nhà đụng mẹ, Thùy tránh vào phòng, không hỏi, không đáp, không thưa. Ngay cả bữa cơm, Thùy mời bố và bác giúp việc, cô gái... chừa mẹ ra. 

Cạch mẹ vì bị hỏi uống thuốc tránh thai, không sợ vô sinh à? - 1

Trải qua khủng hoảng dậy thì, Thùy và mẹ ít nhiều cũng có đụng độ nhưng quan hệ mẹ con vẫn khá tốt. Cho đến gần đây, Thùy có bạn trai, cô gái bắt đầu có những cuộc hẹn hò riêng, đi du lịch, hoạt động từ thiện với nhóm bạn thì mối quan hệ rơi vào khủng hoảng. 

Người mẹ khi nào cũng tự hào mình hiện đại, văn minh, có học thức bắt đầu có những tin nhắn "khủng bố" con. Bà liên tục gửi cho con những thông tin về việc nạo phá thai, uống thuốc tránh thai... Khó chịu với những lời ám chỉ của mẹ nhưng ban đầu, Thùy còn cố làm lơ.

Mới đây, khi Thùy tham gia chuyến đi 2 ngày tặng quà đầu năm học mới cho trẻ em nghèo ở Gia Lai, cô gái bàng hoàng khi mẹ gửi tin nhắn: "Uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhiều, không sợ bị vô sinh à con?".

Dòng tin nhắn đó làm Thùy uất ức, đớn đau tận cùng. Cô gái nghĩ, về gặp mẹ, cô sẽ gào thét một trận cho trút hết mọi ấm ức, bức bối. 

Nhưng đối diện với mẹ, cô không thể nào trò chuyện nổi với bà. Dù không muốn nhưng tình cảm mẹ con đã có vết nứt rất khó hàn gắn. 

Tình yêu của con trẻ bị phụ huynh "nhuốm màu" tình dục như trường hợp của Thùy không phải hiếm. 
 
Nhiều bố mẹ xuất phát từ sự lo lắng thái quá kèm theo việc thiếu tôn trọng con, cho mình cái quyền làm tổn thương con dẫn đến những hành vi, lời nói vô cùng tàn độc, mang tính hủy diệt với con trẻ. 
 

"Chúng mày đã ngủ với nhau chưa?"

Bác sĩ tình dục học Nguyễn Lan Hải cho biết, khi con bước vào mối quan hệ nam nữ với bao rung động giới tính, với các cung bậc cảm xúc, đầy ý thơ... nhưng nhiều phụ huynh chỉ chốt lại mối quan tâm duy nhất: Quan hệ tình dục. 

“Chúng mày đã ngủ với nhau chưa?” hay đại loại câu có hàm ý như vậy là điều mà các bạn tuổi teen ghét nhất. 
 

Cạch mẹ vì bị hỏi uống thuốc tránh thai, không sợ vô sinh à? - 2

Nhiều đứa con bị tổn thương khi tình cảm nam nữ bị phụ huynh "nhuốm màu" tình dục (Ảnh minh họa)

Bà đã gặp nhiều bạn trẻ tâm sự, các em chứng kiến ông bố vốn là người rất có học thức và hiểu biết lại mất hết kiên nhẫn như vậy, bà mẹ thường ngày nổi tiếng đoan trang đạo đức bỗng thốt ra những lời quá "hạ lưu". Lúc ấy, các con bị sốc, không biết phải nói gì, chỉ biết khóc, phẫn nộ, đau khổ.

Có những đứa con đặt câu hỏi: Người thốt ra những lời như vậy liệu có đủ tư cách dạy mình về tình yêu lứa đôi cao đẹp hay không?

Theo bác sĩ Lan Hải: “Chúng mày đã ngủ với nhau chưa?”, câu hỏi mang đầy hàm ý buộc tội và quy trách nhiệm, chạm đến lòng tự trọng và phủ nhận mọi cố gắng của con.

Câu chuyện tình cảm đã biến thành cuộc thẩm vấn/ tra tấn bằng những ngôn từ đầy tính sát thương. Bố mẹ đẩy con vào tình huống khó xử như vậy thì kết quả là đứa con sẽ lì ra, mặc kệ bức xúc của cha mẹ.

Nếu đã dạy con về những giá trị về tình yêu, hôn nhân thì đừng bao giờ hỏi con những câu ấy. Điều này có thể đánh mất hình tượng bố mẹ trong con mà phụ huynh lại không giải tỏa được thắc mắc, khả năng cao nhận được câu trả lời không hoàn toàn là sự thật. 

Con trả lời “có”, cha mẹ sẽ thấy bị tổn thương, bắt đầu trách móc, chửi bới, than vãn; nếu câu trả lời là “không” thì liệu cha mẹ có thở phào nhẹ nhõm hay vẫn nghi ngờ về mức độ chính xác? 

"Bậc làm cha mẹ, không phải câu hỏi nào cũng có thể tùy tiện đặt ra cho con mình. Những câu hỏi có thể sẽ làm hỏng tình cảm gia đình bấy lâu, là nguyên nhân giết chết mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, khiến con cái nuôi dưỡng sự xem thường cha mẹ", bác sĩ Hải nhấn mạnh.