Bố ruột bị ung thư, mẹ vợ bán đất lãi tiền tỷ vẫn không trả nợ cho tôi
(Dân trí) - Phận ở rể vốn đã bị thiên hạ cười chê, giờ còn bị o ép đến cả tiền mồ hôi nước mắt, tôi thực sự không thể chịu nổi.
Tính đến thời điểm hiện tại, tôi lấy vợ được 5 năm 4 tháng. Chúng tôi sinh được 3 đứa con, cuộc sống cũng gọi là thoải mái vì nhà xe, tiền bạc chẳng thiếu thứ gì.
Tuy nhiên, thứ duy nhất tôi thiếu là sự tôn trọng. Tôi biết chẳng hay ho gì khi vạch áo cho người xem chữ “ở rể” viết trên lưng. Nhưng đến giờ phút này, tôi uất ức lắm. Nếu không tâm sự với ai, chắc tôi sẽ phát điên.
Vợ hơn tôi hai tuổi, gia đình cô ấy có một công ty đá quý làm ăn rất phát đạt. Trước đây, tôi là nhân viên thuộc quyền quản lý của vợ. Thấy tôi chăm chỉ, hiền lành, lại có khiếu kinh doanh, bố vợ đã chủ động mai mối tôi với con gái cả.
Vợ không quan trọng chuyện "môn đăng hộ đối" nên muốn lấy tôi ngay khi vừa tìm hiểu được mấy tháng. Biết gia cảnh mình không giàu nên tôi lưỡng lự lắm. Nhưng sau khi nghĩ đến tương lai, tôi nhắm mắt đồng ý đi ở rể.

Chỉ vì ở rể mà tôi bị mẹ vợ coi thường (Ảnh minh hoạ: Sina).
Thật lòng, vợ tôi là người phụ nữ tốt. Cô ấy chu đáo, khéo tay, ăn nói nhẹ nhàng, con nhà giàu nhưng không phô trương.
Vợ biết tôi ở rể có nhiều phần đụng chạm thể diện đàn ông nên lúc nào cô ấy cũng cư xử khéo léo, không để tôi cảm thấy khó chịu. Riêng chuyện này, tôi thấy vợ rất tinh tế, xứng đáng để tôi chọn làm bạn đời.
Có thể nhiều người bên ngoài nghĩ tôi nịnh vợ, xì xào sau lưng nói tôi là thằng “bám váy”. Nhưng vợ là người duy nhất tôi tin tưởng, còn những người khác trong gia đình vợ thì không.
Vừa cưới xong, mẹ vợ đòi giữ gần hết số tiền vàng mừng cưới. Tôi vẫn nhớ như in câu nói lạnh lùng của bà ấy, rằng những chiếc phong bì dày cộp và quà tặng đắt giá tôi nhận được đều nhờ danh tiếng nhà vợ mà có.
Trước giờ chỉ nghe chuyện mẹ chồng đòi giữ tiền vàng mừng cưới của con dâu, đến lượt mình, tôi lại “may mắn” nếm trải cảm giác cay đắng khi bị mẹ vợ lấy hết mọi thứ mà không dám giữ lại.
Không muốn mang tiếng ăn bám nhà vợ nên tôi chủ động nghỉ việc, tự xin vào làm nhân viên ngân hàng. Ban đầu, tôi đi làm rất thoải mái. Sau đó mấy tháng, tự dưng tôi lại được đề bạt lên chức vụ cao hơn, lương cao ngất ngưởng 8 con số.
Tự thấy mình chưa giỏi đến mức đó nên tôi tìm cơ hội nói chuyện trực tiếp với giám đốc chi nhánh. Ông ấy chẳng giấu giếm tôi, nói thẳng luôn là bố mẹ vợ tôi đã đến gặp và nhờ ông ấy “nâng đỡ”.
Tôi uất ức đến mức nộp đơn nghỉ việc ngay hôm đó nhưng không ai duyệt. Chuyện đến tai bố mẹ vợ, họ gọi riêng tôi ra để trách mắng, nói tôi không biết điều. Bố vợ còn thẳng thừng bảo tôi không có “chống lưng”, tôi chẳng làm được trò trống gì.
Nghĩ đến vợ con, tôi lại nuốt nước mắt vào trong để sống tiếp. Nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", mẹ vợ nhiều lần hỏi riêng tôi để vay tiền. Bà lấy cớ đã giúp tôi có việc nhẹ lương cao nên liên tục đòi tôi chuyển khoản. Lúc dăm ba chục triệu, lúc cả trăm triệu đồng, cộng lại mấy năm cũng tiền tỷ rồi.
Hai tháng trước, bố tôi đổ bệnh. Chuyển ra thành phố cấp cứu, bác sĩ nói ông mắc ung thư, đến giai đoạn giữa nhưng vẫn có thể phẫu thuật để sống tiếp. Bố không có bảo hiểm nên nằm viện tốn kém. Tôi nhờ vợ lấy lại 200 triệu đồng ở chỗ mẹ. Chẳng ngờ, mẹ vợ thản nhiên kêu: “Không có xu nào cả”.
Lúc đến thăm bố tôi, mẹ vợ than thở rằng, công ty làm ăn thua lỗ, chẳng có tiền để giúp đỡ thông gia. Tôi cố nín nhịn để tránh mâu thuẫn chứ thực sự lúc đó, tôi tức giận vô cùng. Bà ấy cầm cả đống tiền của tôi, tiêu cái gì mà hết sạch được? Chỉ có keo kiệt không muốn trả nợ thôi.
Tôi lặng lẽ gom hết tiền tiết kiệm đưa cho mẹ ruột. Trong lúc chạy đôn đáo lo việc của bố, tôi phát hiện, mẹ vợ mới bán được hai lô đất đẹp. Nghe đâu lãi gấp 3 lần tiền vốn, dư ra tận vài tỷ đồng. Chính anh môi giới nhà đất tiết lộ tin đó cho tôi vì vợ chồng tôi từng giới thiệu nhiều khách cho anh ấy.
Công ty nhà vợ vẫn kinh doanh tốt, mẹ vợ đầu tư chỗ nào cũng ăn đậm. Thế mà bà cố tình “quỵt” con rể, biết thông gia bệnh tật cũng làm ngơ.
Tôi muốn rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức nhưng vợ con thì phải làm sao đây? Bằng chứng mẹ vợ vay tiền, tôi có đủ hết. Mà giờ đòi lại thì tôi ở thế yếu, xác định cắt đứt quan hệ nếu làm căng.
Tôi nghĩ đến việc ly hôn cả nghìn lần rồi nhưng vợ con tôi chẳng có lỗi gì cả. Tôi có nên nói chuyện với vợ rồi bảo cô ấy dọn ra ngoài ở riêng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương