1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Biết chồng cặp bồ, tôi ngoại tình để trả thù và cái kết khó tin

Chi Phạm

(Dân trí) - Hận chồng có bồ, tôi không cam tâm sống cuộc đời âm thầm, chịu đựng nên quyết định cũng tìm niềm vui riêng. Nhưng tôi nào ngờ...

Có lẽ đến bây giờ, sau tất cả, tôi mới hiểu được câu nói: “Hận thù chỉ khiến mình thêm đau khổ”. Nhưng đáng tiếc, tôi đã hiểu ra quá muộn.

Vợ chồng tôi từng có những năm tháng hạnh phúc. Chúng tôi cưới nhau khi còn trẻ, hai bên gia đình chẳng giàu có nên mọi thứ đều do hai vợ chồng gây dựng.

Tôi sinh con, chồng lo làm ăn. Những năm đầu, dù vất vả, vợ chồng yêu thương, đồng cam cộng khổ. Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình sống hết lòng vì chồng con thì gia đình sẽ bền chặt.

Nhưng đời không như mơ. Khi con lớn, kinh tế gia đình ổn hơn, tôi phát hiện chồng có người thứ ba. Cô gái ấy trẻ đẹp, chưa chồng. Chồng tôi không những cặp bồ, mà còn đưa tiền cho cô ta mua sắm, đi du lịch. Trong khi đó, mẹ con tôi ở nhà, tiền sinh hoạt thiếu trước hụt sau, tôi phải xoay xở từng đồng.

Biết chồng cặp bồ, tôi ngoại tình để trả thù và cái kết khó tin - 1

Tôi hận bản thân đã trả đũa chồng theo cách ngoại tình (Ảnh minh họa: Freepik).

Những đêm chồng đi sớm về muộn, tôi vò võ một mình trong căn nhà lạnh tanh. Nhìn con hỏi: "Sao ba không ăn cơm với mẹ con mình?", tim tôi như thắt lại.

Tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng càng khóc, tôi càng hận. Tôi thấy mình ngu ngốc khi suốt những năm tháng qua đã hết lòng vì một người đàn ông phản bội.

Rồi trong một cơn giận, tôi quyết định trả đũa. Nếu anh có thể phản bội tôi, tôi cũng sẽ làm điều tương tự để anh nếm trải cảm giác ấy.

Tôi thay đổi. Tôi làm đẹp, mua sắm, chăm chút ngoại hình. Ở cơ quan, tôi nhận được nhiều lời khen, nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Và rồi tôi đồng ý cặp kè với một đồng nghiệp nam, người cũng có chút tình cảm với tôi từ trước.

Ban đầu chỉ là để trả thù chồng. Nhưng dần dần, tôi bị cuốn vào mối quan hệ ấy như một cách tìm lại niềm vui, để cảm thấy mình vẫn có giá trị, vẫn có người khao khát.

Tôi hẹn hò, đi chơi, đăng ảnh sống ảo. Gia đình dần chỉ còn là cái vỏ bọc. Tôi không còn nấu cơm chờ chồng, cũng chẳng quan tâm anh đi đâu, với ai. Mỗi người có một thế giới riêng.

Chồng tôi dĩ nhiên biết chuyện. Anh im lặng, không hỏi han. Có lẽ vì anh cũng đang say đắm bên người khác, hoặc vì anh nghĩ tôi chỉ trả đũa. Nhưng tôi không ngờ rằng, mọi thứ lại trượt xa đến vậy.

Chuyện ngoại tình của tôi cuối cùng bị bại lộ ở cơ quan. Người đàn ông kia có vợ. Vợ anh ta làm ầm lên, gửi đơn tố cáo tới ban lãnh đạo. Tôi bị kỷ luật, buộc phải nghỉ việc.

Mọi chuyện cũng đến tai gia đình chồng. Mẹ chồng mắng chửi tôi thậm tệ, chồng tôi đệ đơn ly hôn ngay lập tức, giành quyền nuôi con vì anh ta có bằng chứng tôi ngoại tình, còn tôi thì không.

Ngày ra tòa, tôi gần như suy sụp. Điều đau lòng nhất không phải là mất chồng hay mất việc, mà là ánh mắt lạnh nhạt của con trai tôi. Thằng bé nhìn tôi như người xa lạ. Con không còn muốn ôm tôi, không còn ríu rít kể chuyện trường lớp như trước. Tôi biết, con đã bị tổn thương sâu sắc.

Tôi từng nghĩ mình làm vậy là để trả thù chồng. Nhưng sau cùng, người chịu hậu quả nặng nề nhất lại chính là tôi và con. Chồng tôi vẫn có thể xây dựng lại cuộc sống. Người thứ ba của anh vẫn ung dung. Còn tôi thì mất hết, gia đình tan vỡ, công việc mất, con cái xa lánh.

Nhiều đêm tôi nằm một mình, nước mắt chảy không ngừng. Tôi tự hỏi: "Tại sao chỉ mình tôi phải trả giá nặng nề đến vậy?". Nhưng rồi tôi cũng hiểu, sai lầm lớn nhất của tôi là đã chọn cách trả thù bằng việc làm tổn thương chính mình và con. Nếu ngày đó tôi đủ bình tĩnh, đủ mạnh mẽ để giữ vững lòng tự trọng, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Giờ đây, tôi chỉ mong có thể từng bước làm lại cuộc đời. Dẫu biết con khó tha thứ cho mẹ, tôi vẫn sẽ cố gắng để một ngày nào đó, con có thể hiểu và chấp nhận tôi trở lại.

Còn tình yêu, tôi không dám mơ mộng nữa. Sau tất cả, tôi chỉ mong có cuộc sống bình yên, không còn những vết thương chằng chịt do thù hận để lại...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.