Bị người yêu "đá" vì liên tiếp dụ con gái nhà người ta lên giường rồi ruồng bỏ

(Dân trí) - "Gạ gẫm con gái nhà người ta lên giường rồi xong chuyện quất ngựa truy phong, với lý do chê bôi người ta dễ dãi - đàn ông hèn mạt như anh liệu có mấy người?..."

Bị người yêu "đá" vì liên tiếp dụ con gái nhà người ta lên giường rồi ruồng bỏ - 1

Đọc cái thắc mắc của anh ở cuối bài “cô ấy hiểu nhầm gì nên mới phản ứng như vậy chăng” khiến tôi suýt sặc. Anh tưởng mỗi anh khôn còn lại mọi người “não cá vàng” hết chắc? Nếu sau khi nghe anh kể vậy mà cô ấy còn vui mừng nhận lời cầu hôn thì mới là có vấn đề đấy.

Đáng ra thì cái kết cũng không quá tệ như thế nếu anh không quá "thật thà". Chẳng cần biết trước đó anh đã gạ gẫm được bao nhiêu nàng lên giường và chia tay với bao nhiêu nàng anh cho là dễ dãi. Nhưng anh đã gặp được đối tượng vừa ý rồi, thử thách cũng đạt yêu cầu rồi thì phải biết tận dụng thời cơ. Đằng này anh lại oang oang kể cái sự khắt khe trong việc tuyển vợ ra làm gì, đó chẳng phải là “ếch chết tại mồm” hay sao? Anh tưởng cô ấy sẽ tự hào vì được anh khen là đứng đắn nghiêm túc?

Thôi thì cứ coi như cuộc chơi nào cũng có người hên người xui. Cô ấy may mắn vì thoát được anh, còn anh thì xui rủi vì để mất một người con gái đáng trân trọng.

Anh ấm ức thì cứ ấm ức, đừng lôi đàn ông cả thế giới này về phe anh làm gì. Nếu ai cũng như anh, tìm mọi cách để dụ con gái người ta lên giường rồi ruồng bỏ thì xã hội này có mà loạn hết, cuối cùng phụ nữ chạy hết chỉ còn đàn ông sống chung một lũ với nhau. Vậy nên làm người phải có tâm, chứ đừng nhẫn tâm quá anh ạ.

Phản hồi của độc giả Nguyễn Sơn

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, có giá trị sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính và nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng!