Bạn gái khiến tôi rất ám ảnh nhưng lại không dám chia tay

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Chúng tôi chưa cưới nhưng trong lòng tôi bắt đầu nhen nhóm ý định chia tay. Tôi chỉ sợ sự rời bỏ của mình nếu gây ra hậu quả thì tôi sẽ áy náy suốt đời.

Tôi quen Ngọc qua nhóm "Yêu cún cưng". Ấn tượng đầu tiên về Ngọc rất đặc biệt. Cô gái này có vẻ ngoài thu hút không hẳn vì xinh đẹp, mà bởi ở Ngọc toát lên sự khác biệt.

Ngọc tạo cho người đối diện cảm giác vừa gần, vừa xa, vừa mềm mỏng, nhẹ nhàng, vừa bất cần, khép kín. Tôi quan sát Ngọc khá nhiều. Ai đến đây cũng là người yêu động vật nhưng cách Ngọc yêu thương con chó nhỏ của em mới cưng làm sao.

Ngọc chăm chút cho chú chó con tỉ mỉ hơn bất kỳ ai, bằng tất cả sự kiên nhẫn của mình. Khi nhắc đến Beer - tên con chó của em, ngay lập tức Ngọc tỏ ra rất hào hứng, ánh mắt sáng bừng long lanh.

Em kể không chán miệng về sự đáng yêu, nghịch ngợm của Beer. Nhưng nếu ai tỏ thái độ muốn hỏi han về những lĩnh vực khác, Ngọc bỗng trở nên dè dặt, xa cách, vô cùng khó hiểu.

Bạn gái khiến tôi rất ám ảnh nhưng lại không dám chia tay - 1

Từ lúc yêu Ngọc, tôi dần dần cảm thấy sợ em (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Từ sự tò mò, tôi bắt đầu tìm hiểu Ngọc và phát hiện ra hoàn cảnh khá đặc biệt của cô gái này. Mẹ Ngọc mất khi sinh ra Ngọc. Bố đi lấy vợ, từ nhỏ Ngọc đã sống trong cảnh thiếu vắng tình thương của gia đình.

Ngọc luôn tự dằn vặt vì cho rằng, mình là nguyên nhân gây ra sự ra đi của mẹ. Bố em lại không đủ tinh tế để ý đến con gái lớn, chỉ tập trung chăm sóc vợ và hai con riêng. Đó cũng là một phần lý do giải thích cho việc Ngọc dành toàn bộ tình yêu cho con cún nhỏ.

Biết hoàn cảnh của Ngọc, tôi thấy thương và trân quý Ngọc hơn. Gia cảnh như vậy, từ bé sống trong cô đơn nhưng cô bé mạnh mẽ lớn lên, học hành rất tốt, biết cách trao đi yêu thương.

Cứ suy từ bản thân, tôi tin rằng, ai biết yêu thương cún cưng đa phần đều là người có trái tim giàu tình cảm. Cho nên sau này, khi đã chính thức trở thành người yêu, tôi ra sức cưng chiều Ngọc như em bé.

Nhiều người nói tôi chiều em quá nhưng thực lòng, tôi thương em, cảm giác muốn được che chở, bù đắp cho những thiệt thòi em phải một mình gánh chịu nhiều năm nay.

Tôi mong mình đem lại cho em sự bình yên, ấm áp mà tôi có thể. Vì vậy, chính tôi cho phép và khuyến khích Ngọc dựa dẫm vào tôi, để tôi được yêu thương, bảo vệ em. Tôi chăm chỉ, nỗ lực làm việc vì tương lai của hai đứa.

Tuy nhiên, Ngọc vì yêu tôi quá, lúc nào cũng muốn giữ tôi bên cạnh cho riêng cô ấy. Một ngày em gọi cho tôi không biết bao nhiêu lần, dù tôi đang ở trụ sở chính hay đi công tác, gọi đến khi tôi nghe máy mới thôi. Nếu tôi bận không kịp bắt máy thì Ngọc sẽ khóc lóc, tra hỏi, làm quá vấn đề lên đến mức vô lý.

Ban đầu, tôi thương Ngọc, thông cảm vì cuộc sống của em vốn chẳng có ai yêu thương nên tôi là tất cả những gì Ngọc có. Tôi kiên nhẫn cưng nựng, xoa dịu, hóa giải mọi giận dỗi của em.

Hành vi của Ngọc ngày càng mang tính kiểm soát, ghen tuông, tưởng tượng quá mức. Khi tôi nói chuyện, phân tích, dỗ dành, Ngọc ngoan ngoãn nghe nhưng chỉ được vài hôm lại đâu đóng đấy khiến tôi mệt mỏi.

Chỉ cần gọi điện cho tôi không được, Ngọc sẵn sàng lao ra đường đi tìm tôi cho dù trời đã về khuya khiến tôi sợ hãi. Thú thực, tôi bắt đầu cảm thấy ám ảnh với những cuộc điện thoại của em.

Nếu tôi khai báo thật thà đang ở đâu, làm gì, nhẹ thì em bắt quay camera cho em kiểm chứng, nặng thì Ngọc sẽ đến tận nơi kiểm tra. Những hành động này đẩy tôi vào tình trạng dở khóc dở cười, xấu hổ với bạn bè, đối tác.

Có hôm tôi bận bù đầu, không nghe điện thoại, Ngọc đến nhà bạn thân của tôi đập cửa ầm ĩ chỉ để hỏi xem tôi đang ở đâu. Một lần không nhịn được, tôi đã mắng em. Ngọc trèo lên tầng thượng dọa nhảy từ ban công xuống.

Ngọc khiến cuộc sống của chúng tôi trở nên nặng nề khủng khiếp. Hiện giờ, chúng tôi chưa cưới, vẫn hai người ở hai nhà khác nhau nhưng tôi bắt đầu nhen nhóm ý định chia tay. Tôi không hiểu bệnh tâm lý này của Ngọc có chữa được không, cũng không có cách nào khuyên Ngọc đi khám được bởi em không chịu.

Tôi không muốn trở thành người thất hứa. Tôi biết đối với Ngọc, tôi đóng một vị trí rất quan trọng. Nếu sự rời bỏ của tôi gây ra hậu quả gì thì tôi sẽ áy náy suốt đời. Nhưng nếu cưới em về, với tính cách này, làm sao chúng tôi có thể hạnh phúc được?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.