13 năm gọi mẹ chồng là "cô", con dâu nức nở tiếng "mẹ" đầu tiên đầy cảm xúc

Huyền Anh

(Dân trí) - Xuất hiện tại tập 282 chương trình "Mẹ Chồng Nàng Dâu", nàng dâu Nguyễn Thị Ngọc Thúy và mẹ chồng Nguyễn Thị Hồng sống tại Tiền Giang khiến khán giả ngỡ ngàng vì cách xưng hô khác lạ.

Ngọc Thúy (36 tuổi) gọi mẹ chồng là "cô". Cô Hồng (57 tuổi) kể đến tận ngày hỏi cưới cô mới gặp mặt con dâu lần đầu, thấy Ngọc Thúy cũng lễ phép, dễ thương, khuôn miệng móm giống mình. Thế nhưng sau khi nàng dâu về nhà chồng năm 2009, những tật xấu và mâu thuẫn dần hé lộ khiến quan hệ mẹ chồng nàng dâu chẳng mấy tốt đẹp. 

"Thật lòng mà nói, lúc mới về, nhìn mặt cô nàng này đanh đá lắm. Tôi thì sợ nói người ta không hiểu nên diễn giải nhiều, còn nàng này thì cứ: "Cô cho con cắt ngang". Thậm chí cúng ông bà ngày Tết, nàng ở nhà cha mẹ ruột chơi, vợ chồng tôi lo cơm nước, dọn dẹp, kêu nàng về ăn mà nàng cũng không chịu. Nàng ở nhà mẹ ruột hoài, ghé nhà chồng được chút thì lại về. Dù không nói nhưng lâu lâu nó xuống chơi, tôi vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt không thiện cảm nhưng tôi cũng nhịn, không nói ra!" - cô Hồng chia sẻ.

Về phần mình, Ngọc Thúy thổ lộ bản thân không thích những người nói nhiều, thế nhưng trước mặt mẹ chồng, cô vẫn giữ thái độ lễ phép. Cùng chồng sống và làm việc tại TPHCM, Ngọc Thúy tự nhận không phải con dâu tốt nhưng cô vẫn cố gắng báo hiếu một chút để bù đắp phần nào. Trên sóng truyền hình, con dâu liên tục ngắt lời mẹ chồng khiến MC Quyền Linh phải cảm thán: "Nếu ngay từ đầu, hai mẹ con mà sống chung thì chắc tan nhà nát cửa luôn".

13 năm gọi mẹ chồng là cô, con dâu nức nở tiếng mẹ đầu tiên đầy cảm xúc - 1

Nàng dâu Nguyễn Thị Ngọc Thúy và mẹ chồng Nguyễn Thị Hồng chia sẻ hành trình 10 năm hóa giải bất hòa trên sóng truyền hình (Ảnh: Mẹ Chồng Nàng Dâu).

Trải lòng trong chương trình, Ngọc Thúy kể cô từng rất tủi thân khi đam mê làm YouTuber nhưng nhà chồng không một ai ủng hộ, còn làm rạn nứt tình cảm vợ chồng. Thúy từng suy nghĩ dại dột nhảy sông tự tử vì không chịu nổi áp lực từ nhiều phía. Mẹ chồng Nguyễn Hồng sững sờ không kém khi lần đầu nghe được tâm sự giấu kín bao lâu nay của nàng dâu.

3 năm sau khi kết hôn, tình cảm mẹ chồng nàng dâu dần được cải thiện vào thời gian ông bà lên chăm con dâu sinh nở. Đỉnh điểm là năm 2015, tình cảm của nàng dâu dành cho nhà chồng đã thay đổi ngoạn mục.

"Từ lần bị bướu cổ, mình mới cảm thấy thương cha và cô nhiều. Cha và cô biết tin mình sắp mổ nên lên thăm. Hôm đó trời mưa to lắm, hai người phải đi phà nữa. Lúc nhìn thấy cha và cô ướt loi nhoi, mình thấy thương lắm. Hai người năn nỉ mình đừng mổ vì mổ bướu cổ nguy hiểm, dễ mất mạng. Mình cũng cảm động, đi hỏi nhiều người, cuối cùng cũng nghe lời bác sĩ làm phẫu thuật sớm vì bệnh chỉ mới chớm, nên sống đến bây giờ" - Ngọc Thúy bật khóc.

13 năm gọi mẹ chồng là cô, con dâu nức nở tiếng mẹ đầu tiên đầy cảm xúc - 2

Ngọc Thúy bật khóc khi kể tình cảm của bố mẹ chồng đã giúp gỡ bỏ nút thắt trong lòng cô (Ảnh: Mẹ Chồng Nàng Dâu).

Tình cảm của mẹ chồng Nguyễn Hồng dành cho con dâu thì đã chuyển biến từ sớm nhưng ngại nói ra. Tại chương trình cô Hồng mới trải lòng: "Có một chuyện tôi không thể nào quên được. Đợt đó tôi bị ho nhiều ngày nên hai vợ chồng định lên thành phố khám, mà không biết đường. Nàng dâu tối thức khuya làm YouTube, sáng dậy sớm dẫn hai vợ chồng tôi vào viện. Nàng chăm lo, mua thuốc thang, đồ ăn, nước uống, còn cho tiền xe đi về. Lúc đó tôi cảm động dữ lắm".

Sau những trắc trở, sự chân tình săn sóc đã khiến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên khăng khít, hòa thuận hơn rất nhiều. "Bây giờ không còn khoảng cách mẹ chồng nàng dâu nữa, mỗi lần lên nhà tụi nhỏ chơi là tôi với nàng dâu ngủ chung một phòng để tâm sự nhỏ to. Nàng còn biết nịnh, đi mua chè Thái ở chỗ ngon nhất cho ba mẹ chồng. Đó là dấu hiệu nàng dâu đã trưởng thành", cô Hồng vui vẻ nói. 

Dù tình cảm đã tốt đẹp nhưng Ngọc Thúy chưa một lần gọi mẹ chồng là "mẹ" chỉ gọi "cô" bởi cô Hồng là mẹ kế của chồng. Được sự gợi ý và cổ vũ nhiệt tình của MC Quyền Linh - Lê Lộc, nàng dâu đã gửi gắm món quà bất ngờ đến cô Hồng khiến khán giả vỡ òa: 

"Từ đây về sau, con sẽ gọi cô bằng "mẹ". Có những lúc con bực vậy thôi chứ con thương mẹ lắm, con sẽ không kêu mẹ ngắt lời, không làm gì để mẹ phải buồn nữa", con dâu nghẹn ngào bày tỏ khiến mẹ chồng không kìm được hạnh phúc.