Ồ ạt đào đất ruộng nuôi cá lóc giống vì lãi khủngTrước lợi nhuận cả chục triệu đồng/tháng từ nghề ương cá lóc giống nên hàng trăm nông dân An Giang đã mạnh dạn lấy đất trồng lúa đào ao ương cá lóc giống bất chấp khuyến cáo của chính quyền địa phương về những rủi ro có thể xảy ra khi lượng cung nhiều hơn cầu.
Nơi cá lóc là loài xâm hại, người dân được kêu gọi "thấy là giết luôn"Số lượng loài cá lóc xâm hại đang tăng cao khiến chính quyền tại bang Missouri (Mỹ) phải lên tiếng kêu gọi người dân chỉ cần nhìn thấy lập tức tiêu diệt bằng cách bỏ đầu và moi ruột.
Không ngồi chờ lũ về, nông dân "tung ra" vay vốn nuôi cá, nuôi bòThay vì ngồi chờ lũ về như mọi năm, năm nay bà con nông dân vùng lũ chuyên sống nghề câu, lưới… đã chủ động hơn trong việc làm ăn, mạnh dạn vay vốn ương cá giống, nuôi trăn, nuôi bò… mang lại thu nhập cao hơn so với nghề đánh bắt thuỷ sản "phập phồng" nhờ con lũ như trước đây.
Biến cánh đồng thẳng cánh cò bay thành ao nhà để nuôi sản vật trời banĐể vừa bảo tồn nguồn thuỷ sản, vừa có thu nhập, trong 3 tháng mùa lũ, người dân Đồng Tháp nuôi trữ các loại cá tại ruộng lúa, nước rút thì thu hoạch. Cách làm thuận tự nhiên mang lại lợi nhuận cao.
Thi cá lóc đồng to nhất ở U Minh Hạ: Con cá đạt giải nhất nặng gần 2,8kgVượt qua hơn 10 con cá lóc đồng khác, con cá lóc nặng gần 2,8kg đã đoạt giải nhất cuộc thi cá lóc đồng to nhất ở U Minh Hạ (Cà Mau).
Nữ bí thư chi bộ 48 lần hiến máu cứu người và bé gái mang tên ân nhânSuốt 20 năm qua, chị Trần Thị Ly, một bí thư chi bộ thôn tại Quảng Trị đã có 48 lần hiến máu cứu người. Tên của chị được một cặp vợ chồng chọn để đặt cho con như cách gửi gắm lòng biết ơn.
Chung Hân Đồng bị bắt gặp hẹn hò đồng giới, người yêu giống Trần Quán HyTruyền thông Trung Quốc đưa tin, nữ diễn viên Chung Hân Đồng vừa bị bắt gặp hẹn hò đồng giới sau nhiều chuyện tình không trọn vẹn. Người yêu mới của cô được nhận xét có ngoại hình giống Trần Quán Hy.
Báo Dân trí nhận 2 giải tại cuộc thi viết về các điển hình tiên tiếnBáo Dân trí vinh dự nhận 2 giải ở cuộc thi viết về các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Lão nông miền Tây nuôi "thủy quái", dạy xiếc cá, đón trăm khách mỗi ngàyBè cá "thủy quái" của ông Bảy Bon hay ao cá lóc bay, cá trê vượt cạn của anh Tâm tại Cồn Sơn (Cần Thơ) thu hút hàng trăm du khách mỗi ngày.
Nườm nượp lên chùa xem cá lóc có “chữ lạ” trên đầuĐã 3 ngày qua, người dân huyện Cư M’gar lũ lượt kéo nhau về chùa Phổ Quang (xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) để xem 2 con cá lóc có nhiều “chữ lạ” trên đầu.
Xem "vua xiếc cá" cho hàng nghìn con cá trê "vượt cạn" giành thức ănSau thành công của cá lóc bay, cá lóc bú bình "vua xiếc cá" miền Tây tiếp tục tung ra sản phẩm mới "cá trê vượt cạn" thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.
An Giang: Nuôi cá lóc trên cạn, vừa bế cháu mà vẫn kiếm 150 triệu đồngTận dụng diện tích đất trống quanh nhà, ông Nguyễn Văn Út (sinh năm 1967, ngụ ấp Tây Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) nuôi cá lóc trong bồn. Từ một vài bồn ban đầu, đến nay số lượng nuôi đã lên đến 6 bồn. Ông Út phấn khởi cho biết, sau 3 đợt xuất bán đã thu về lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng.