"Với trẻ vùng cao, đường đến trường luôn xa hơn đường lên nương rẫy"Cuốn sách "Hoa Rừng" ghi lại hành trình gần 20 năm hoạt động thiện nguyện của nhóm kiến trúc sư thiết kế và xây dựng các điểm trường vùng sâu, vùng xa trên khắp đất nước.
Mã số 5349: Khó khăn bủa vây đường đến trường của nữ sinh mồ côi cả bố mẹVượt qua nghịch cảnh mồ côi cả bố lẫn mẹ, Hương vươn lên học giỏi. Giờ đây Hương đỗ đại học, nhưng đường đến trường còn lắm chông gai với cô gái vốn đã chịu nhiều thiệt thòi từ bé.
Gian nan nẻo đường đến trườngQuãng đường đến trường là 28 km, các em đi bộ mất 5 tiếng 35 phút, đó chính là đường đến trường của các em học sinh nơi vùng địa đầu Tổ quốc...
Hai học sinh lớp 10 tử nạn trên đường đến trườngTrên đường đến trường, 2 học sinh lớp 10 tại Quảng Bình không may bị tai nạn dẫn đến tử vong.
Học sinh vác cuốc san gạt bùn đất lầy lội trên đường đến trườngNhững ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một con đường đất nhão nhoét; một số học sinh mang theo cuốc khi đi học để lấp đất vào chỗ bùn lầy trên đường đến trường.
Hai anh em thương vong trên đường đến trườngTrên đường từ nhà đến trường, hai anh em ruột bị xe ô tô gây tai nạn, thương vong.
Cô giáo bị lũ cuốn trôi trên đường đến trườngĐang trên đường đến trường dạy học, một cô giáo bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua bờ tràn. Mặc dù được cứu vớt nhưng cô giáo không thoát ải tử thần.
“Đường đến trường xa lắm!”“Mùa nắng, tụi em đi đường cầu dưới sông AVương, mất gần một tiếng đồng hồ mới đến trường; còn trời mưa thì phải vòng đường rừng, xa lắm! Nếu học buổi sáng thì phải dậy từ 4-5 giờ, rồi nắm cơm đi học; buổi chiều về đến nhà là trời đã tối mịt…”.
Bình đẳng giới từ con đường đến trường của học sinh nữ dân tộc thiểu sốCon đường đến trường của nhiều học sinh nữ dân tộc thiểu số gặp không ít chông gai xuất phát từ điều kiện khó khăn và cả định kiến.
Đường đến trường sao mà gian nan quá!Hàng trăm chiếc bánh chưng của các thầy cô, những đồng lương ít ỏi mà thầy cô gom góp lại, dẫu đáng quý vô cùng nhưng cũng không thể giúp các em mãi.