Điều ít biết về bộ phim hoạt hình đầu tiên được sản xuất cho trẻ em Việt NamTheo tư liệu từ Công ty TNHH MTV Hãng phim hoạt hình Việt Nam thì bộ phim đầu tiên của ngành hoạt hình Việt Nam là một xuất phẩm thuộc thể loại đồ họa với nhan đề “Đáng đời thằng Cáo”. Phim được thực hiện trong vài tháng cuối năm 1959, có độ dài 300m.
Tổ chức Mỹ: Ô tô Nhật đáng tin cậy nhất, xe hybrid ổn định hơn xe điệnCác hãng xe Nhật Bản tiếp tục áp đảo trong top 10 thương hiệu đáng tin cậy nhất năm 2026, chiếm trọn ba thứ hạng cao nhất trong bảng đánh giá của tổ chức Mỹ Consumer Reports.
"Em bé già nhất thế giới" chào đời từ phôi đông lạnh suốt 30 nămMột bé trai vừa chào đời tại bang Ohio (Hoa Kỳ) từ một phôi thai được đông lạnh từ năm 1994, trở thành em bé chào đời từ phôi được bảo quản lâu nhất từng được ghi nhận.
Ghen tuông mù quáng, sau 20 năm tôi quỳ xuống xin lỗi vợ conNgày gặp lại vợ con, tôi ân hận và đau khổ vô cùng. Tôi không biết làm cách nào để có thể bù đắp được cho họ.
Thủ tướng Slovakia trượt patin xuyên đường hầm hơn 7kmThủ tướng Slovakia Robert Fico đã khánh thành đường hầm đường cao tốc dài nhất cả nước bằng cách trượt patin xuyên qua công trình dài 7,5km này.
Bóc quả trứng cho bố dượng, tôi bỗng dưng có hơn 10 tỷ đồng trong tayTôi bỗng dưng phải chạy trốn chính mẹ ruột của mình chỉ vì một món quà từ trên trời rơi xuống.
Người mẹ nói gì khi giấu thi thể con gái bị sát hại ở tủ đông suốt 20 nămTại phiên tòa xét xử mới đây, người phụ nữ ở Nhật Bản 76 tuổi nhận mức án một năm tù vì cất giấu thi thể con gái trong tủ đông, nhưng được hưởng án treo trong 3 năm.
Vụ án gà lôi trắng: Mẹ già bật khóc mừng con được trở về chăm lo làm ănSau khi nghe tin con trai được tòa tuyên miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án gà lôi trắng, người mẹ 82 tuổi ở Nghệ An bật khóc, mong con trở về chăm lo làm ăn, sống lương thiện.
45 tuổi, tôi vẫn bị nhà chồng ép đẻ con trai và quyết định bất ngờThực sự ở tuổi 45, tôi chỉ muốn thảnh thơi tận hưởng cuộc sống, vui vẻ bên gia đình, con cái, không còn muốn sinh thêm con để chịu cảnh “mẹ bỉm” vất vả nữa. Nhưng nhà chồng tôi lại không muốn điều đó…
Cháu về quê chơi, mẹ tôi nhập viện vì kiệt sức nhưng vẫn... hạnh phúcTôi hỏi: “Sao mẹ không nói với con?”. Mẹ cười, nắm tay tôi nói: “Hè năm nay, mẹ vui lắm".
Hai người đàn ông lao vào lũ dữ cứu con bò và đám tang không kèn trốngTrò chuyện với phóng viên Dân trí, anh Trịnh Thành Đạt - cháu ngoại của cụ Trần Thị Sương (Đắk Lắk) - kể lại phút kinh hoàng khi cả hai người thân của anh bị lũ dữ cuốn đi.
10 năm khổ sở đi ở rể, một ngày tôi được bố vợ gọi là... con traiVì tình yêu của tôi với vợ, tôi đã chấp nhận ở rể. Tôi chịu bao tủi nhục rồi một ngày, biến cố bất ngờ ập đến...