Cà Mau: Người thương binh 72 tuổi và đàn con tâm thần(Dân trí)- Hơn 20 năm người cha ấy vắt kiệt sức mình để nuôi 5 đứa con điên và 3 đứa cháu gái nhỏ dại. Giờ đây, khi ở tuổi “gần đất xa trời”, ông lại canh cánh bên lòng nỗi lo về tương lai của chúng rồi sẽ ra sao khi mình ra đi.
Mã số 2609: Xót xa mẹ già 80 tuổi nuôi đàn con tâm thần và 3 cháu mồ côiTrời vừa tạnh cơn mưa, bà lại vội vã đội chiếc nón rách, chống gậy ra đồng để thăm ruộng và tranh thủ bắt vài con ốc về nấu bữa cơm chiều cho các con và các cháu. 80 tuổi, bà bảo sống chẳng còn được bao lâu nữa nhưng chết đi rồi cũng không nhắm mắt nổi vì còn đàn con ngơ ngẩn và 3 đứa cháu không biết bố chúng là ai.
01:28Mã số 2609: Rớt nước mắt bà cụ 80 tuổi nuôi đàn con tâm thần và 3 cháu mồ côiTrời vừa tạnh cơn mưa, bà lại vội vã đội chiếc nón rách, chống gậy ra đồng để thăm ruộng và tranh thủ bắt vài con ốc về nấu bữa cơm chiều cho các con và các cháu. 80 tuổi, bà bảo sống chẳng còn được bao lâu nữa nhưng chết đi rồi cũng không nhắm mắt nổi vì còn đàn con ngơ ngẩn và 3 đứa cháu không biết bố chúng là ai.
Hơn 166 triệu đồng đến với mẹ già 80 tuổi nuôi đàn con tâm thần và 3 cháu mồ côiGặp lại bà, vẫn cái cảm giác thương thương, tội nghiệp khi ở độ tuổi 80 nhưng bà vẫn phải lầm lũi chăm bẵm đàn con và 3 đứa cháu không có bố. Bà kể thời gian qua được sự quan tâm của mọi người nên gia đình cũng có thêm phần kinh tế để chăm lo cho các cháu học hành và ăn uống.
Ly kỳ huyền tích ông Cụt, ông Lành và tục thờ thần rắn ở xứ NghệCó một điều khá trùng hợp, tục thờ thần rắn ở nhiều địa phương đều gắn với câu chuyện ly kỳ về "ông Cụt, ông Lành", dù một số tình tiết có thể khác nhau.
Người đàn ông không chân ở TPHCM: Vợ đẹp con ngoan, đổi đời sau cú sốcMất đi đôi chân vì căn bệnh hiểm nghèo, Tô Đình Khánh vẫn kiên cường sống và làm việc, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người.
Mãng vương xà trên Huyền đỉnh ở Đại nội HuếMãng xà khắc trên Huyền đỉnh là con rắn to, thuộc bộ có vảy, nhiều sách chép là vua loài rắn.
Những gia đình 3 thế hệ bám đảo nuôi đàn khỉ hiến thân cho y họcChấp nhận cuộc sống cô lập, vượt qua thiếu thốn trên đảo để gắn bó suốt nhiều thập kỷ với đàn khỉ thử nghiệm vaccine, điều gì khiến những "Robinson" tiếp tục sứ mệnh thầm lặng này?
Phương Oanh chia sẻ về năm tuổi Ất Tỵ, cuộc sống viên mãn bên Shark BìnhPhương Oanh có những trải lòng về năm tuổi - Ất Tỵ, những thay đổi của bản thân từ khi lấy chồng, sinh con và tiết lộ bí quyết để có hôn nhân viên mãn cũng như dự định trong tương lai.
Ngắm đàn bò tót lai độc đáo ở Vườn quốc gia Phước BìnhCon bò tót hoang dã cao 1,7m nặng khoảng 1 tấn tách bầy về Vườn quốc gia Phước Bình (Ninh Thuận) giao phối với bò cái nhà. Kết quả sau những lần "hẹn hò" ấy là hơn 20 con bê lai bò tót ra đời.
Người đàn ông miền Tây hết mù, hết câm sau khi… chết đi sống lại?Ông Nguyễn Văn Bé (76 tuổi, ở Cần Thơ) bị câm, mù suốt 24 năm cho đến một ngày ông ngất rồi chết lâm sàng, tỉnh lại có thể nói và nhìn thấy đường.
Chở cháu bé đi cấp cứu, tài xế có hành động ấm lòng trên chuyến xe ngày TếtTrên chuyến xe cuối cùng của năm cũ, anh Đức Việt (ở Quảng Ninh) đã không lấy tiền cước phí của gia đình bệnh nhi. Anh lì xì, "chúc cháu bé nhanh khỏi bệnh".