Phương Oanh chia sẻ về năm tuổi Ất Tỵ, cuộc sống viên mãn bên Shark Bình
(Dân trí) - Phương Oanh có những trải lòng về năm tuổi - Ất Tỵ, những thay đổi của bản thân từ khi lấy chồng, sinh con và tiết lộ bí quyết để có hôn nhân viên mãn cũng như dự định trong tương lai.
Không lo sợ hay đặt nặng vấn đề năm tuổi
2025 có thể nói là năm đặc biệt với Phương Oanh vì đây là năm tuổi của bạn. Khi nói đến năm tuổi người ta thường lo ngại, nghĩ tới vận hạn rồi thị phi. Với Phương Oanh thì sao?
- Tôi không nghĩ nhiều theo hướng mà mọi người hay nghĩ đâu. Thật ra, năm nào cũng cần phải cẩn thận trong từng việc mình làm. Điều quan trọng là luôn suy nghĩ tích cực và hướng đến những điều tốt đẹp.
Cuộc sống không thể nói trước được điều gì. Và nếu chẳng may gặp phải những khó khăn, thử thách thì tôi cũng sẽ luôn đối diện với nó bằng một tinh thần, tâm thế lạc quan nhất.
Vì vậy, tôi sẽ không coi năm nào là năm vận hạn cả, bởi nếu vận hạn tới, cũng chẳng tránh được. Thay vì lo sợ hãy chỉ nghĩ đó là những thử thách và xem nhẹ nó để đối diện nhẹ nhàng, dễ dàng hơn.
Tôi luôn tin vào câu "đức năng thắng số". Mình cứ sống tử tế, lương thiện, hết lòng với mọi người và cuộc sống xung quanh mình thì nếu có điều không may, nó cũng sẽ giảm bớt.
Vì vậy, tôi không đặt nặng vấn đề này và luôn chọn cách sống tích cực, coi mọi thử thách chỉ là một phần tự nhiên của cuộc sống.
Người ta thường nói "cái tuổi nó đuổi xuân đi", có bao giờ Phương Oanh lo sợ tuổi già? Và bạn làm gì để giữ sắc vóc, sự tự tin cũng như trân trọng bản thân khi thời gian trôi qua?
- Thú thật, trước đây hay hiện tại, tôi không sợ chuyện thêm tuổi. Tính tôi vốn cũng tưng tửng, vui vẻ, lạc quan nên chẳng suy nghĩ nhiều.
Tôi luôn tâm niệm rằng, năm mới đến, mình thêm một tuổi sẽ thêm trải nghiệm mới, thêm kinh nghiệm sống… những điều đó cũng giúp mình tốt hơn.
Mọi người hay nói "gừng càng già càng cay", mình có tuổi càng thêm trưởng thành, chín chắn và sâu sắc hơn, có thêm những thành tựu trong cuộc sống, kể cả công việc, kinh doanh hay gia đình.
Trong tình yêu, tôi nghĩ thời gian giúp mình hiểu và tích lũy thêm kinh nghiệm, để yêu và được yêu một cách trọn vẹn hơn.
Còn về nhan sắc, tôi hiểu rằng thời gian sẽ mang đến những thay đổi không tránh khỏi, nhất là với phụ nữ. Tuy nhiên, thay vì lo lắng, tôi chọn cách chăm sóc bản thân tốt hơn, làm đẹp và giữ gìn để đẩy lùi những dấu hiệu lão hóa. Với tôi, đó là cách để sống tích cực và trân trọng từng năm tháng của mình.
Nhìn lại năm 2024, bên cạnh quả ngọt, Phương Oanh có điều gì còn nuối tiếc?
- Hiện tại, tôi vẫn khẳng định rằng, phần lớn trong cuộc đời mình chưa phải nuối tiếc về những gì đã qua. Bởi tôi là người luôn luôn hết mình, trách nhiệm với quyết định của chính mình. Dù kết quả có ra sao chăng nữa, tôi cũng đã kiên trì đến cuối cùng, trọn vẹn với nó rồi.
Ở tuổi 35, Phương Oanh sở hữu nhan sắc quyến rũ, xinh đẹp và tự tin, cuốn hút.
"Tôi học cách sống tĩnh và chậm hơn"
Ở tuổi này, Phương Oanh cảm thấy bản thân thay đổi như thế nào?
- Tôi thấy mọi thứ trong mình đều thay đổi theo hướng tích cực. Tôi học cách sống tĩnh hơn, chậm và sâu sắc hơn. Nhờ vậy, tôi cảm thấy mình nhận được rất nhiều.
Đầu tiên là sự hài hòa trong cuộc sống, cân bằng được cảm xúc với mọi thứ xung quanh, tôi cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, kể cả khi đối diện với những điều tiêu cực.
Trước đây, khi nghe được một điều gì đó không tốt, không hay về mình, tôi sẽ cảm thấy không cam tâm, rất khó chịu và bực bội. Bây giờ, những điều đó không khiến tôi phải bận lòng.
Những cảm xúc bốc đồng dần nhường chỗ cho sự điềm tĩnh, trách nhiệm và thấu hiểu. Đó là lý do tôi hài lòng với chính mình ở hiện tại.
Giai đoạn khó khăn nhất với tôi chính là lúc đối mặt với nhiều thử thách mới mẻ trong đời. Đó là thời điểm chuyển mình, khi tôi bắt đầu một tình yêu mới, lập gia đình, mang thai lần đầu, rồi trở thành mẹ. Và tôi phải đối diện với rất nhiều những thử thách.
Thử thách không phải vì không làm được mà mình làm thế nào cho tốt nhất có thể.
Giờ đây, khi đã vượt qua những giai đoạn ấy, tôi cảm nhận rõ ràng mình đã bước sang một trang mới, nơi tôi thực sự làm chủ cuộc đời mình. Với tôi, hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ chính là cảm giác làm chủ được chính mình, và tôi đang tận hưởng điều đó mỗi ngày.
Để có được thay đổi này thì người bạn đời của Phương Oanh góp công không nhỏ?
- Tôi có thể khẳng định rằng: "Nếu không có anh ấy thì chắc chắn sẽ không có Phương Oanh của hiện tại".
Nữ diễn viên chụp ảnh cùng chồng, Shark Bình và 2 con.
Shark Bình trên thương trường và khi về nhà khác nhau ra sao? Phương Oanh có là "nóc nhà"?
- Khác nhau rất nhiều. Anh Bình khi đến công ty làm việc hay tham dự sự kiện, hội nghị, tôi nhìn thấy ở anh một nguồn năng lượng của người lãnh đạo: Mạnh mẽ, quyết đoán, bản lĩnh, đáng tin cậy và đầy cuốn hút.
Khi anh nói về chuyên môn, các kế hoạch hay dự định, thú thực, tôi không hiểu hết vì không phải lĩnh vực của mình. Song cách anh ấy truyền đạt, sự tự tin và năng lượng của anh làm tôi không thể rời mắt. Điều này khiến tôi luôn cảm thấy nể phục và tự hào về người đàn ông bên cạnh mình.
Ngược lại, anh cũng rất tự hào khi nhìn thấy tôi rạng rỡ và tự tin trong công việc của mình. Anh thường nói tôi lộng lẫy và luôn muốn tôi ra ngoài nhiều hơn. Anh thích đưa tôi đi sự kiện, đến những nơi đông người vì anh thấy mọi người dành cho tôi nhiều tình cảm yêu thương, sự ngưỡng mộ. Điều đó làm anh hãnh diện và vui sướng.
Chúng tôi tự hào về nhau, hỗ trợ nhau và tiếp thêm năng lượng tích cực cho nhau. Tôi nghĩ chính sự ngưỡng mộ và trân trọng này đã giúp giữ lửa trong hôn nhân, khiến mỗi ngày trôi qua đều ý nghĩa và tràn đầy cảm hứng.
Còn khi trở về nhà, anh Bình để tôi quán xuyến và quyết định mọi việc. Anh xem tôi là người đáng tin cậy, đủ an toàn để đưa ra các quyết định liên quan đến gia đình.
Anh Bình không bao giờ hỏi những câu kiểu: "Em đã làm chưa?", "Em làm thế nào?", "Liệt kê cho anh xem?", hay "Để anh kiểm tra, căn chỉnh, duyệt lại." Anh ấy hoàn toàn giao cho tôi sự chủ động. Đôi khi, có những việc tôi chia sẻ trước khi quyết định điều gì quan trọng để vợ chồng thống nhất với nhau.
Khoảnh khắc dễ thương của nữ diễn viên cùng 2 con trong bộ ảnh đón Tết Nguyên đán.
Khi Shark Bình làm bố thì như thế nào?
- Anh ấy vẫn là ông bố vụng về như vậy (cười). Nhiều khi tôi bất ngờ lắm, tôi nói: "Anh là người từng trải, có kinh nghiệm rồi, có con lớn rồi vậy sao giờ đến 2 bé sau vẫn lóng ngóng như vậy?". Nhìn anh cứ như một người lần đầu làm cha, như một trang giấy trắng.
Sau này, tôi nhận ra rằng, đàn ông thực sự rất đơn giản và vô tư. Trước việc chăm sóc con nhỏ như đối diện với điều mới mẻ - họ như bắt đầu lại từ đầu.
Nhiều khi tôi phải thốt lên: "Trời ơi, sao anh không biết cái này, không nghĩ đến cái kia?". Nhưng rồi, tôi nhận ra sự ngây thơ ấy cũng có nét đáng yêu, nhất là khi anh chăm sóc các con nhỏ.
Còn với những chuyện lớn lao, anh Bình lại khiến tôi bất ngờ. Có những lúc tôi không hiểu anh đang nghĩ gì nhưng đến khi mọi việc xảy ra, tôi mới nhận ra anh ấy đã tính toán từ trước. Những chuyện to lớn, lâu dài như 10, 20 hay thậm chí 35-50 năm sau, anh ấy đều suy nghĩ rất sâu.
Phụ nữ như tôi thường quan tâm đến những điều nhỏ nhặt, gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Còn đàn ông lại nhìn xa, tính đến những bước dài hạn. Tôi nghĩ, sự cân bằng trong hôn nhân chính là ở chỗ đó.
Tổ ấm hạnh phúc, viên mãn của Phương Oanh - Shark Bình.
"Nhìn con bây giờ, thực sự chỉ muốn sinh thêm, vì yêu quá"
Phương Oanh và Shark Bình làm ở 2 lĩnh vực khác nhau, vậy điều gì để gắn kết hôn nhân trở nên viên mãn, thoải mái như mọi người vẫn thấy?
- Chúng tôi không thường xuyên chia sẻ công việc với nhau, chủ yếu chỉ cập nhật để biết hôm nay người kia đang làm gì, trải qua những gì, chứ không đi sâu vào chi tiết.
Ngay từ khi yêu nhau, chúng tôi đã thống nhất sẽ không để công việc ảnh hưởng đến mối quan hệ. Mỗi người có lĩnh vực riêng, thế mạnh riêng, và đều làm chủ được con đường của mình, nên việc can thiệp vào công việc của nhau là không cần thiết.
Tôi nghĩ, chính sự khác biệt này lại là lợi thế, vì nó giúp cả hai tránh được những bất đồng không đáng có. Điều này cũng mang lại sự tôn trọng và thoải mái trong hôn nhân.
Hằng ngày, chúng tôi chia sẻ về niềm vui nhỏ nhặt, như hôm nay ăn gì, làm món gì, hay có món ăn mới nào thú vị. Việc ăn uống dường như trở thành niềm vui lớn nhất giữa hai vợ chồng.
Chúng tôi thích cùng nhau khám phá những món ăn lạ, nhà hàng mới, hoặc chỉ đơn giản là nấu ăn ở nhà rồi cùng thưởng thức. Những bữa nhậu chung cũng là lúc chúng tôi thoải mái tâm sự, từ chuyện vui buồn hiện tại đến những kỷ niệm cũ.
Điều tôi thấy thú vị là ngay cả những câu chuyện cũ, khi được kể lại trong một bối cảnh khác hay với cảm xúc khác, cũng trở nên mới mẻ. Có lẽ vì vậy mà mỗi ngày trôi qua, chúng tôi đều cảm thấy vui vẻ và gần gũi hơn. Chính những khoảnh khắc giản dị ấy giúp chúng tôi luôn tìm thấy sự tươi mới trong cuộc sống bên nhau.
Phương Oanh đã có kế hoạch tái xuất với phim ảnh? Shark Bình có ủng hộ việc vợ quay trở lại diễn xuất khi không tránh khỏi những cảnh diễn tình cảm?
- Anh Bình luôn ủng hộ, sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ tôi trong mọi việc. Những lúc thấy tôi mệt mỏi, anh ấy cũng động viên, an ủi vợ rất nhiều. Anh luôn tin tưởng cũng như tôn trọng tuyệt đối mọi quyết định của tôi.
Kể cả khi tôi đóng những cảnh tình cảm. Anh ấy có tư duy rất văn minh và phóng khoáng, luôn hiểu rằng một vai diễn cần được thể hiện đúng tinh thần để chạm tới cảm xúc khán giả. Anh thường nói, nếu vai diễn yêu cầu thì phải làm cho tới, bởi nếu không, tác phẩm sẽ mất đi sự chân thực và khó tạo được ấn tượng.
Ngoài công việc, tôi sống rất chừng mực và cẩn thận. Tôi luôn tạo sự tin tưởng tuyệt đối, để anh ấy không bao giờ phải bận lòng hay đặt ra bất kỳ giới hạn nào cho tôi. Sự tin tưởng và ủng hộ từ anh chính là nguồn động lực lớn nhất để tôi tự tin làm nghề và cống hiến hết mình.
Nhìn tới tương lai, tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội được thử sức với những dạng vai mới, sâu sắc và điềm đạm hơn, phản ánh hình ảnh người phụ nữ trưởng thành. Dù là vai "tình đầu quốc dân" hay "tình cuối", tôi vẫn mong muốn tiếp tục cống hiến và khẳng định dấu ấn trong lòng khán giả ở một giai đoạn mới trong sự nghiệp.
Chị và chồng có ý định sinh thêm con?
- Thú thật, ước muốn có thêm con vẫn luôn hiện hữu, nhìn con bây giờ... yêu quá, tôi thực sự chỉ muốn sinh thêm (cười). Bây giờ, tôi gần như đã quên mất cảm giác mang nặng đẻ đau.
Chúng tôi cũng đã bắt đầu nghĩ đến việc tiếp tục sinh thêm em bé và rất háo hức vì mình có sức khỏe và mọi điều kiện đều khá ổn định.
Tuy nhiên, việc này còn phải phụ thuộc nhiều vào thời gian. Nếu một ngày có thể dài hơn, chẳng hạn như 30 tiếng thì tôi sẵn sàng ngay. Nhưng vì thời gian không cho phép, nên chúng tôi vẫn phải cân đối, tính toán thêm.
Cảm ơn Phương Oanh vì những chia sẻ!
Ảnh: Nhân vật cung cấp.