Nghệ An: Thương lắm cậu bé đi học bằng tay"Em mong được học hết THPT, tìm được việc làm thích hợp nuôi sống bản thân, giảm bớt gánh nặng cho ông bà...". Đó là tâm sự em Lương Văn Mậu - cậu học trò đi học bằng tay.
Cậu bé đi học bằng tayMột cậu bé 10 tuổi ở Trung Quốc suốt hơn 4 năm qua đã vượt lên số phận để đến trường bằng chính đôi tay của mình.
Gặp lại “cậu bé đi học bằng tay”Đôi tay của em Lương Văn Mậu không còn phải “gánh” cả cơ thể như trước đây vì đã có xe lăn. Con đường đến trường của em đã bớt gập ghềnh hơn rất nhiều khi xung quanh em có thầy cô, bạn bè và cả những người không quen biết luôn yêu thương và giúp đỡ.
03:19Gặp lại cậu bé đi học bằng taySinh ra khi đôi chân bị tật nguyền, không thể đi lại được, cậu bé Lương Văn Mậu (xã Lượng Minh, Tương Dương, Nghệ An) dùng đôi tay để đi lại. Vượt lên hoàn cảnh gia đình và số phận nghiệt ngã em vẫn cố gắng đến trường để học với hi vọng sau này sẽ kiếm được nghề tự nuôi sống bản thân.
Nghệ An: Quà nhân ái đến với em bé đi học bằng tayNgày 9/6 PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và tặng số tiền 3 triệu đồng trích từ Quỹ Nhân ái của báo gửi đến em Lương Văn Mậu nhân vật trong bài viết “Thương lắm cậu bé đi học bằng tay”.
Nghệ An: Cậu bé đi học bằng tay nhận quà đầu năm học mớiNgày 11/9, PV Dân trí đã tiếp tục trở lại và trao 2.200.000 đồng cho em Lương Văn Mậu - cậu bé đi học bằng tay nhân dịp vào năm học mới...
Nghệ An: Bạn thân của "cậu bé đi học bằng tay" nhận 18 triệu đồngMột bạn đọc đã xúc động trước tình bạn thân thiết giữa em Lô Lương Chôm, người bạn đồng hành trên đường tới trường của "cậu bé đi học bằng tay", vì thế đã quyết định dành tặng riêng em 18 triệu đồng...
15 năm đi học bằng tayNỗi đau giáng xuống đời Long như định mệnh. Vừa tròn 8 tháng tuổi em đã bị liệt hai chân, đúng ngày tròn 2 tuổi lại phải đội tang cha. Giữa đại ngàn Trường Sơn, cậu bé này vẫn bò lết qua những ngọn đồi, con suối đi tìm con chữ.
"Người Sài Gòn bất đắc dĩ" sống mòn dưới gầm cầu21 năm sống vô gia cư bên bờ sông ở TPHCM, dù đã mệt mỏi, anh Điền và gia đình cũng không có lựa chọn nào khác. Cuộc sống tạm bợ của cả nhà hoàn toàn đối lập với thành phố nhộn nhịp, phồn hoa.
Chăm làm thêm, tập tạ đều đặn, nữ sinh Việt vẫn giành điểm tuyệt đối tại MỹHồ Khánh Linh (SN 2004) đang học ở hai trường đại học tại Mỹ, đạt số điểm tuyệt đối trong bốn kỳ liên tiếp dù vẫn làm thêm 20 tiếng/tuần, đi tập tạ 4-5 buổi/tuần và ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày.
Mã số 5251: Cậu bé nghèo nơi bìa rừng lo từng bữa ăn và giấc mơ đưa em gái đi khám mắtEm Ma Phúc Cường (11 tuổi) hàng ngày hết giờ học lại lọ mọ khắp suối để mò cá, mót rau dại về nuôi em. Cậu bé thân hình gầy gò chỉ mong có ngày kiếm đủ tiền để đưa em gái đi khám mắt.
Mẹ chồng mỗi đêm lén làm điều này, vợ tôi bực tức bỏ về nhà ngoạiVài hôm trước, trong khi tôi đang đi làm, vợ gọi điện nói chuẩn bị bế con về bên ngoại ở một thời gian. Quyết định bất ngờ của vợ khiến tôi ngạc nhiên vì chưa thấy vợ nói gì trước đó.