Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp: "Đón Tết cũng phải thay đổi"Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết 2 năm qua đi chống dịch triền miên. Dịch bệnh khiến chúng ta phải thay đổi về mọi mặt và đón Tết sắp tới cũng vậy.
Cha 92 tuổi đợi ngày qua đời, con gái 40 tuổi độc thân sống cảnh cô độcNữ kiến trúc sư 40 tuổi thất nghiệp kể hành trình 10 năm chăm sóc người cha 92 tuổi. Cô cũng đối diện với nỗi lo tương lai chính mình trong bối cảnh xã hội Trung Quốc đang già hóa nhanh chóng.
Mã số 5786: Con trai 8 tuổi thoi thóp sau tai nạn, bố mẹ kiệt sức níu giữ mạng sốngHơn một năm sau vụ tai nạn nghiêm trọng, cậu học sinh Minh Khang, 8 tuổi, vẫn nằm liệt giường, sống nhờ máy móc. Cha mẹ em kiệt quệ cả tinh thần lẫn kinh tế nhưng vẫn gắng sức giữ con từng ngày.
Vợ chồng già mắc bệnh nặng được bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 130 triệu đồngCảm thương hoàn cảnh vợ chồng ông Đặng Văn Huyền (Hưng Yên) mắc bệnh nặng, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 130 triệu đồng, giúp ông bà chữa bệnh và có thêm niềm tin vào cuộc sống.
Mã số 5804: Người đàn ông bị khối u hành hạ và nỗi lo dắt bà lão chạy trốn gió mưaVợ bỏ đi, 2 con tha hương, ông Dùi khốn khổ bị khối u hành hạ vẫn cần mẫn làm lụng, phụng dưỡng bà lão cô độc. Nhìn vào gia cảnh, nghe những lời nghẹn đắng của người đàn ông bệnh tật, ai cũng xót xa.
Philippines, Đài Loan, Hong Kong “lên dây cót” ứng phó siêu bão RagasaPhilippines, đảo Đài Loan, Hong Kong đã thực hiện đồng thời nhiều biện pháp nhằm chuẩn bị ứng phó với siêu bão Rasaga dự kiến đổ bộ vào đầu tuần này.
Mã số 5715: Xót cảnh người cha nghèo vùng cao hoại tử chân, 5 con thơ mờ mịt tương laiĐôi chân hoại tử vì biến chứng tiểu đường, ông Vàng A Câu (59 tuổi ở Điện Biên), trụ cột của gia đình 7 nhân khẩu, bất lực nhìn vợ ốm yếu và đàn con thơ sống lay lắt trong cảnh nghèo khó.
Mã số 5644: Từ dân công hỏa tuyến đến đơn thân nuôi con và khuyết tật về giàTai nạn lao động khiến bà Nguyễn Thị Sláy, cựu dân công hỏa tuyến, trở thành người khuyết tật nặng. Dù chỉ trông vào khoản trợ cấp xã hội, bà vẫn kiên cường sống, không gục ngã trước số phận.
Nhịp sống Hà Nội trong mưa lạnh triền miênMưa triền miên kèm gió lạnh khiến nhịp sống đô thị của người dân Hà Nội xáo trộn. Công chức, học sinh thường xuyên dầm mình trong mưa vì tắc đường. Kinh doanh, buôn bán cũng chậm hơn, đến các bà nội trợ cũng vất vả mỗi khi đi chợ.
Mã số 5575: Cô bé lớp 8 ước mơ làm cô giáo để giúp gia đình thoát đói nghèoNhà nghèo, các thành viên lại đau ốm triền miên nhưng Ngát luôn khao khát được học. Ngát muốn trở thành cô giáo để giúp cả gia đình được ăn no, được ở trong ngôi nhà không còn dột nát.
Mã số 5769: Người phụ nữ ước đôi chân lành lặn để chăm sóc mẹ già và các conChị Ngân đau đớn ôm 2 con nhỏ vào lòng, nước mắt lăn dài, giọng run run: “Em mong được tiếp tục chữa bệnh, có thể đi lại bình thường để chăm sóc mẹ và các con”.
Từ câu nói đùa đến quyết định "điên rồ", người đàn ông thành triệu phúTừ câu nói của đồng nghiệp, ông Lê Thanh Long ở Thanh Hóa quyết tâm biến cánh đồng hoang thành cơ ngơi bạc tỷ. Sau nhiều năm nỗ lực, ý tưởng của ông đã thành công, khiến nhiều người ngả mũ thán phục.