Chủ nhà hàng ở Nghệ An tố huyện "ăn nợ nhiều năm không chịu trả"Một chủ nhà hàng ở Nghệ An đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội, tố UBND huyện Tương Dương "ăn nợ không chịu trả".
Vụ huyện bị tố "ăn nợ nhiều năm không chịu trả": Chủ nhà hàng nhận đủ tiềnSau nhiều năm kiên trì yêu cầu UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) trả nợ tiền đặt cơm tiếp khách còn thiếu, chủ nhà hàng đã được nhận đủ tiền.
Nếu EVFTA thất bại: “Tiệc người khác ăn, nợ Việt Nam phải gánh!”“Việt Nam bắt đầu cuộc đua chứ không phải là bắt đầu bữa tiệc. Nếu không thành công, Việt Nam có thể ách tắc trong bẫy thu nhập trung bình và khi đó tiệc thì người khác ăn còn nợ chúng ta phải gánh”.
Nhiều thế hệ chủ tịch huyện, xã nợ quán, nợ miệng!Một lãnh đạo không thể thuyên chuyển công tác hay về hưu thanh thản khi để lại những món nợ. Mà nợ gì không nợ, nợ tiền ăn nhậu, nợ miếng ăn, nợ tai tiếng.
“Món nợ ân tình” của cựu sinh viênĐó là những lần sinh viên xa nhà không một xu dính túi, phải đi ăn chịu ăn nợ mà vẫn được thông cảm. Là những đêm tụ tập bạn bè, ký túc đóng cửa, phải lang thang nơi quán cóc ven đường. Là những lần được thầy cô “xí xoá” bỏ qua… Và còn nhiều mảng ký ức khác nữa, ra trường họ mãi không quên.
Bầu Đức vui với trái cây, sắp chấm dứt nỗi ám ảnh?Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức báo lãi hơn 360 tỷ đồng trong quý đầu năm, tăng 59% so với cùng kỳ, giúp giảm lỗ lũy kế.
Hành động đẹp của chàng trai Việt khi gặp người lang thang ở NhậtThấy người đàn ông Nhật Bản tìm đến cửa hàng xin ăn lúc nửa đêm, Tú không ngần ngại vào bếp, tự tay chuẩn bị một phần bánh mì đặc biệt để gửi tặng.
Kẻ cướp tiệm vàng bị cảnh sát bắt sau 40 phút gây ánDo thua tiền đá gà qua mạng, Mẫn vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua trang sức rồi dùng bình xịt hơi cay tấn công chủ tiệm. Anh ta cướp đi sợi dây chuyền trị giá gần 35 triệu đồng.
Vụ công ty nợ bảo hiểm hàng trăm lao động: Phó Chủ tịch tỉnh chỉ đạo khẩnTừ một công ty có gần 650 lao động, đóng góp lớn cho ngân sách địa phương. Do làm ăn không hiệu quả, Công ty TNHH may Minh Hoàng 2 nợ hơn 10 tỷ đồng tiền bảo hiểm các loại của hàng trăm công nhân.
Mã số 5536: Mẹ góa mắc bệnh máu ác tính: "Bố các cháu không còn, xin rủ lòng thương!"Chồng qua đời bởi căn bệnh u não, 7 năm sau, vợ phát hiện mắc bệnh máu ác tính. Chật vật sống qua ngày trong căn nhà cũ nát, người mẹ góa cầu xin nhà hảo tâm thương 3 đứa con thơ.
Mã số 5537: Con trai gặp nạn, mẹ bán cả đàn bò không đủ tiền cứu chữaCon trai bị tai nạn khiến tủy sống tổn thương, người mẹ bán cả gia tài để cứu chữa. Hiện cả gia đình 6 người sống trong ngôi nhà cũ nát, trời mưa dột tứ bề nhưng không có kinh phí sửa chữa.
Gánh chồng thất nghiệp suốt 3 năm, tôi cuối cùng nhận được một tin bất ngờSau 3 năm vất vả, chạy ăn từng bữa, tôi tưởng nỗ lực của mình sẽ được đền đáp xứng đáng...