Gánh chồng thất nghiệp suốt 3 năm, tôi cuối cùng nhận được một tin bất ngờ
(Dân trí) - Sau 3 năm vất vả, chạy ăn từng bữa, tôi tưởng nỗ lực của mình sẽ được đền đáp xứng đáng...
Nhiều năm trước, chồng tôi có công việc tốt, kiếm được tiền nhưng không biết giữ, tiêu xài và chơi bời hết. Lúc đó, hai vợ chồng chưa có con cái nên còn có thể chi tiêu thoải mái.
Sau này, tôi sinh con, cuộc sống phải chi tiêu nhiều hơn cũng là lúc công việc của chồng tôi không thuận lợi. Công ty nợ lương, chồng góp vốn làm ăn thua lỗ dần trở nên bế tắc. Rồi anh nghỉ việc.
Sau đó một thời gian, anh đi xin việc nhưng hết lần này đến lần khác đều không được. Tính tự cao tự đại khiến anh không chịu làm nhân viên với mức lương ba cọc ba đồng. Nói đúng hơn, anh thích kiếm tiền nhanh.

Tôi bất lực vì chồng thất nghiệp còn ham chơi (Ảnh minh họa: Freepik).
Chồng tôi thất nghiệp suốt 3 năm sau.
Trong khoảng thời gian đó, tôi là người duy nhất gồng gánh cả gia đình. Tôi chỉ mong anh vượt qua khó khăn, tìm được công việc ổn định và tập trung làm ăn để chúng tôi có thể sống ổn định hơn.
Tuy nhiên, thay vì tập trung vào công việc, cứ ba tháng, anh lại "nổ" số tiền khá lớn. Lo trả nợ cho chồng hết lần này đến lần khác khiến tôi kiệt sức. Hỏi thì anh nói chỉ chơi chứng khoán để kiếm tiền, chứ không chơi cờ bạc, lô đề gì.
Anh xin tôi cho anh thời gian chứng minh khả năng của mình. Tôi cũng vì chồng mà chịu đựng, vì con mà cố gắng. Nhưng vài tháng, chồng lại bảo không thành công rồi có người đến đòi nợ.
Mới đây, tôi phải bán đi chiếc xe đang sử dụng để trả nợ cho anh. Anh hứa rằng, chỉ cần tôi trả xong nợ, anh sẽ tu chí làm ăn, không mắc sai lầm nữa.
Vì yêu anh, mong muốn gia đình chúng tôi tốt hơn, tôi đã quyết định bán căn nhà 90m2 của mình để chuyển sang một căn nhà nhỏ hơn, lấy số tiền đó giúp anh đầu tư vào công việc. Nhưng cuối cùng, thay vì đầu tư đúng hướng như anh nói, anh lại mang tiền đi chơi chứng khoán và còn chơi cả lô đề.
Với mỗi quyết định sai lầm của anh, tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Tôi đã tin anh nhưng những gì tôi nhận được chỉ là thất vọng. 3 ngày trước, một nhóm người lạ mặt đến nhà đòi nợ. Họ không chỉ tìm đến nhà tôi, mà còn làm tôi cảm thấy như bị dồn vào chân tường.
Nhưng khi tôi kêu ca, chồng tôi chỉ bình thản nói rằng, đó là chuyện làm ăn của anh, anh sẽ khất họ. Anh còn an ủi tôi rằng, ai làm ăn cũng sẽ gặp thất bại, chẳng ai có thể thành công ngay từ đầu. Nhưng tôi không còn tin vào những lời anh nói nữa. Mỗi lần anh nói như vậy, tôi càng cảm thấy bế tắc hơn.
Anh nói những gì anh làm là vì muốn gia đình tốt hơn, muốn con cái có tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng tôi không thấy anh đang đi đúng hướng. Anh chỉ thấy bế tắc nhưng cách giải quyết của anh càng làm cho chúng tôi lún sâu vào khó khăn. Những lời hứa hẹn của anh không còn sức thuyết phục tôi nữa. Thật sự, tôi mệt mỏi lắm rồi.
Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể bỏ chồng vì anh vẫn yêu thương tôi. Nhưng tôi cũng không thể sống mãi trong sự lo lắng và bất ổn. Liệu có cách nào để anh nhận ra sai lầm của mình và thay đổi? Tôi không biết bao giờ mình sẽ phải bán đi nốt căn nhà này, không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có thể ổn định.
Giá như anh biết tu chí từ ngày trước, số tiền anh kiếm được giờ có thể đầu tư một thứ gì đó nho nhỏ hoặc tiết kiệm lo cho con dần. Tôi đâu có mưu cầu giàu có, chỉ cần gia đình có sức khỏe, sống vui vẻ là đủ. Anh đâu hiểu mà cứ phải gồng lên làm giàu rồi mất hết.
Thực sự nếu phải ly hôn vì chuyện này, tôi không cam lòng. Con người có thể quay về làm lại từ đầu, tại sao anh lại không chịu nghe tôi?
Bây giờ chưa phải là quá muộn vì tôi vẫn còn nhà, còn công việc. Anh có thể đi làm công việc mới với thu nhập hơn chục triệu đồng, tôi cũng hài lòng. Tại sao anh cứ cố chấp như vậy để vợ con khổ thế này?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.