Cô giáo Minh Thùy: "Tôi luôn đặt tình yêu thương học sinh lên hàng đầu"“Khi được yêu thương, học sinh sẽ giúp giáo viên linh hoạt hơn trong việc tìm các biện pháp để giúp đỡ các em"-tâm sự của cô Phạm Minh Thùy, thạc sĩ ngành GD Tiểu học đầu tiên của Sóc Trăng.
“Hậu trường” chuyện rèn học sinh cá biệtCâu chuyện của thầy Nguyễn Đăng Hùng - Trường THPT Cao Bá Quát (Hà Nội) không chỉ là bài học quý giá trong công tác giáo dục nề nếp cho học sinh cá biệt mà còn thể hiện tình cảm của người thầy - người cha thực sự yêu thương học sinh.
Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ y tế tháng 2 năm 1955Trong thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị của cán bộ y tế tháng 2/1955, có 3 nội dung quan trọng, đó là: Phải thật thà đoàn kết; thương yêu người bệnh và xây dựng nền y học của ta.
Giá xăng giảm, dầu tăng 300 đồng/lítTrong kỳ điều chỉnh mùng 4 Tết Bính Ngọ, giá xăng giảm, dầu tăng; trong đó, xăng RON 95 giảm 140 đồng/lít.
Cụ bà 104 tuổi bật mí bí quyết sống khỏe từ những điều giản dịBí quyết sống thọ của cụ Kiều ở Hà Tĩnh hóa ra đến từ những điều giản dị như chăm làm việc nhà, ăn rau sạch trồng trong vườn và giữ tinh thần luôn lạc quan.
Phương Anh Đào sau cú sốc 18 tuổi: "Tôi không sợ bị lừa dối, sai thì sửa"Phương Anh Đào chia sẻ sự biết ơn đối với đạo diễn Trấn Thành, khẳng định cô không đối đầu đàn anh ở đường đua phim Tết. Nữ diễn viên cũng phản hồi những so sánh với Ninh Dương Lan Ngọc.
Lời "dụ" yêu của đôi vợ chồng vượt núi, luồn rừng xuyên TếtKhi mọi nhà sum vầy đón Tết, nhiều nhân viên bảo vệ rừng vẫn lặng lẽ tuần tra để giữ màu xanh đại ngàn. Trong lực lượng này có cả những cặp vợ chồng vì nhiệm vụ mà nhiều năm chưa đón cái Tết trọn vẹn.
Người thầy rời bỏ 20 năm trường chuyên lớp chọn đi dạy học sinh khuyết tật10 năm trước, khi nhận công tác Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn, thầy Phạm Văn Hoan không nghĩ rằng, chỉ thời gian ngắn sau đó, chính ông không còn muốn bước chân đi.
“Giao nắng, chuyển yêu thương” mang Tết đến vùng caoKhi năm cũ dần khép lại, Tết gần kề, chuyến xe “Giao nắng, chuyển yêu thương” đã kịp đến với thầy trò vùng cao. Giữa cái lạnh cuối đông, áo ấm, thiết bị học tập, quà Tết không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt, mà còn mang theo hơi ấm mùa xuân.
Thăm Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19: Cúi mình để sống tiếp tử tếTôi đứng trước biểu tượng giọt nước, nghĩ về một câu hỏi mà hẳn nhiều người cũng đang cần như mình, đó là ký ức có cần một hình hài không? Có lẽ cần.
Vì sao “mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy”?Đây không chỉ lịch thăm hỏi, mà là đạo lý. Trước khi nói đến thành công, phải nói đến nguồn cội. Trước khi đi xa, phải biết quay về. Trước khi thành đạt, phải học làm người.
Bé trai lớp 1 có nguy cơ hỏng mắt nghi do bạn cùng lớp đánh trúngMột bé trai học lớp 1 tại Đắk Lắk phải nhập viện điều trị do bị thương tích ở vùng mắt, nghi do bị một bạn học cùng lớp đánh trúng trong giờ ra chơi.