02:16Phạm Thu Hà, Nguyễn Hùng hát "Mẹ yêu con", "Còn gì đẹp hơn" trên sân khấuTrong đêm nhạc tối 1/9 tại sân vận động Mỹ Đình, Phạm Thu Hà và Nguyễn Hùng khiến khán giả thổn thức khi hát "Mẹ yêu con" và "Còn gì đẹp hơn".
Yêu con mình chớ bỏ mặc con ngườiTôi hiểu những khó khăn trong công tác bảo vệ trẻ em ở ta khi mà nhiều người lớn quan niệm "con mình mình yêu, con người kệ đời".
Mỹ Dung bị chồng nhắc nhở vì… quá yêu con!“Thời gian đầu, khi các con còn nhỏ, tôi dành 100% quỹ thời gian cho con. Tôi nghĩ bà mẹ nào cũng yêu con nhưng có lẽ tôi là người yêu con hơi quá”, ca sĩ Mỹ Dung chia sẻ.
Yêu conNửa năm kể từ ngày con chào đời, cuộc sống chợt có ý nghĩa vô cùng đối với mẹ. Căn nhà trở thành một nơi mẹ không muốn rời xa, đi đâu cũng trông cho mau để được về với con, nhìn con cười bao mệt mỏi tan biến hết.
Cách yêu con của mẹ trẻ hiện đạiVới bất cứ bà mẹ nào, tình yêu con cũng là điều thiêng liêng, tuyệt vời nhất. Ngày nay, những bà mẹ trẻ hiện đại còn thể hiện tình yêu con ở một cách rất khác: Mẹ muốn gần gũi, muốn chăm sóc con và là một người bạn thật sự của con theo cách khoa học nhất.
Yêu con bằng hành độngSẽ chẳng bao giờ là đủ để dành yêu thương cho con. Bố mẹ Việt hiện đại ngày nay luôn sẵn sàng làm những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Hiểu được tâm lý này, các nhà bảo hiểm với mong muốn cùng các bậc cha mẹ góp phần đem lại cuộc sống an yên, hạnh phúc cho con bằng các giải pháp bảo hiểm bảo vệ toàn diện về sức khỏe cho các bé yêu.
"Tại sao mẹ yêu con?"Mẹ yêu con vì con là một đứa trẻ nghịch ngợm, mẹ soi trong đó và bắt gặp tuổi thơ mình.
03:12Bố không hoàn hảo, nhưng bố yêu con theo cách của riêng mìnhBố không hoàn hảo, nhưng bố yêu con theo cách của riêng mình
03:11Bố không hoàn hảo, nhưng bố yêu con theo cách của riêng mìnhBố không hoàn hảo, nhưng bố yêu con theo cách của riêng mình
00:30Cam kết cao lớn cùng Koko Crown: Yêu con theo cách thông minhCam kết cao lớn cùng Koko Crown: Yêu con theo cách thông minh
Khi bố mẹ yêu con qua... cameraNgắm con, hôn con, xuýt xoa, khen ngợi con đủ lời... qua các hình ảnh, clip ghi lại về con, thậm chí chúc con ngủ ngon qua điện thoại. Tiếng đứa trẻ cười khóc, vui buồn đã bị chính bố mẹ bỏ rơi.