Đề nghị làm rõ vụ cưỡng chế trái pháp luật ở huyện Cẩm GiàngSinh sống trên thửa đất tại đội 4, thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ năm 1991, đến tháng 6/2012, gia đình ông Vũ Thế Quang bất ngờ bị UBND xã Cẩm Điền đưa người đến phá dỡ mà không đưa ra lý do, không có quyết định.
Công dân bức xúc vì dấu hiệu “bao che” của UBND huyện Cẩm GiàngMất nhiều tháng chờ đợi, ông Thế Quang ở xã Cẩm Điền mới nhận được kết quả giải quyết đơn tố cáo của UBND huyện Cẩm Giàng. Xác định Chủ tịch xã Cẩm Điền buông lỏng quản lý, nhưng Chủ tịch huyện Cẩm Giàng vẫn kết luận công dân tố cáo không thiếu căn cứ.
VSIP Hải Dương tri ân 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹNhân Kỉ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ và hưởng ứng cuộc vận động gây quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của UBND xã Cẩm Điền và UBND xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Công ty TNHH VSIP Hải Dương đã đồng hành tại sự kiện tri ân trên địa bàn 2 xã với nhiều hoạt động ý nghĩa.
43 ngày đấu tranh, lật tẩy màn giả điên của kẻ giết ngườiBị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương triệu tập với tư cách là nghi can số 1 trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Lương Trọng Thăng (31 tuổi, trú tại thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) tìm mọi cách thoát tội.
Nhiều mâu thuẫn trong nghi án “nữ sinh bị lột quần, tự tử”Vụ việc nữ sinh Lương Thị H, học lớp 9 trường THCS xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương tự tử đang khiến dư luận bàn tán xôn xao về nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột của nữ sinh này.
Làng “xuất ngoại” và những “trái đắng” chưa kểGiàu lên nhờ nguồn ngoại tệ do xuất khẩu lao động (XKLĐ) mang lại, nhiều người dân tại xã Cẩm Điền (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) đang hiện thực hóa giấc mơ đổi đời. Nhiều biệt thự, xe hơi đã hiện diện tại đây, nhưng phía sau ánh hào quang xuất ngoại và những đồng ngoại tệ là cả những “trái đắng” khó nuốt mà chỉ có những người trong cuộc mới tận tường…
Hơn 40 ngày đêm lật mặt sát nhân (kỳ 1): Bé trai bị sát hại lúc rạng sáng?Tiếng chuông báo thức vừa vang lên, ông V. gọi đứa cháu nội dậy đi học nhưng không thấy cháu trả lời. Chạy sang giường gọi cháu, ông V. bàng hoàng phát hiện cháu mình đã tử vong.
Bắt tạm giam nguyên cán bộ địa chính xã nhận tiền làm sổ đỏNguyên cán bộ địa chính xã bị cáo buộc nhận 250 triệu đồng của người dân để hợp pháp hóa đất đai nhưng không thực hiện, dùng tiền vào việc cá nhân.
Xã đầu tiên ở Tây Ninh đưa robot, AI phục vụ người dân ngoài giờ hành chínhUBND xã Long Cang (Tây Ninh) đưa vào vận hành thử nghiệm mô hình giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ, đồng thời ứng dụng robot lễ tân, AI Kiosk và trợ lý AI hỗ trợ cán bộ, công chức.
Hơn 40 ngày đêm lật mặt sát nhân (kỳ cuối): Cuộc đấu trí với kẻ giả điênBị cơ quan điều tra triệu tập vì là nghi can sát hại cháu bé 9 tuổi, Lương Trọng Thăng đã dùng căn bệnh động kinh như một “lá bùa hộ mệnh” nhằm qua mặt lực lượng phá án.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi người dân vùng lũ Khánh HòaThường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương đã thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại sau đợt mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa.
“Tôi có tiền mua hộp sữa và bộ đồ mới ăn Tết rồi!”Đây là chia sẻ của cụ bà Đặng Thị Hường (87 tuổi), một trong 50 hộ dân ở xã Sơn Cẩm Hà, Đà Nẵng khi được nhận quà Tết Nhân ái của bạn đọc báo Dân trí.