Truy tìm tên “đạo chích” vờ xin ở ghép rồi cuỗm sạch tài sảnSau khi xin ở ghép vào phòng anh Bình tại chung cư Nguyễn Kim, gã thanh niên dùng tên giả đã lợi dụng sơ hở để trộm cắp nhiều tài sản của nhóm anh Bình.
Hà Nội: Thiếu nữ giả trai, vờ xin ở ghép để trộm đồVới vẻ bề ngoài như một chàng trai, Linh tìm đến các phòng trọ nam để xin ở ghép. Lợi dụng sơ hở của bạn cùng phòng, Linh đã trộm nhiều tài sản có giá trị.
Xin ở ghép rồi “đánh” thuốc mê cướp tài sảnCông an quận Tân Bình và Bình Thạnh (TPHCM) cho biết, đang rốt ráo điều tra truy bắt hung thủ chuyên dùng thủ đoạn xin ở ghép sau đó tìm cách “đánh” thuốc mê cướp tài sản của các nạn nhân.
Thấy khách say rượu, tài xế taxi tranh thủ " chôm đồ"Khi đưa ông Kim Young Gyu về đến nhà, phát hiện vị khách vẫn đang say ngủ, Thành dừng xe, mở khóa chiếc túi xách của ông Kim Young Gyu lục thấy bên trong có một ví tiền bằng da, Thành móc trộm 6 triệu đồng rồi cất ví trở lại chỗ cũ. Thiếu nữ 9X giả trai xin ở ghép để chôm đồ
Tổng Bí thư Tô Lâm: Ngành y tế đang đối mặt với nhiều thách thức lớnSáng 24/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Bộ Y tế nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).
Hơn 200 y bác sĩ ở TPHCM xuyên đêm "hồi sinh" 4 cuộc đời ngày cận TếtCác phần tạng gồm tim, gan và hai thận từ người hiến chết não đã được hơn hơn 200 y bác sĩ thực hiện phẫu thuật ghép xuyên đêm để chuyển giao sự sống cho 4 cuộc đời khác.
PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến: Hiến tạng - Nhiều cuộc đời mới được tái sinh"Năm 2024, Việt Nam đạt kỷ lục chưa từng có trong 32 năm lịch sử ghép tạng, với 41 ca chết não hiến tạng. Nhiều cuộc đời đã được tái sinh", PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế nói.
Niềm vui cuối năm của bé trai "hồi sinh" nhờ thận của người hiến chết não"Tôi xin cảm ơn người hiến thận, cảm ơn các bác sĩ điều trị, cảm ơn anh chị phòng Công tác xã hội đã kêu gọi giúp đỡ để cứu mạng con tôi…", người phụ nữ gửi lời nhắn nhủ chân thành.
Mã số 5470: Người mẹ suy thận giai đoạn cuối xin cứu giúp con trai bệnh timTrong nỗi đau đớn giày xéo tâm can, người mẹ suy thận chỉ biết ghì chặt con trai vào lòng và nói: "Mẹ sẽ làm hết sức mình để con được khỏe mạnh, được đến trường, năm sau được về nhà ăn Tết".
Đêm trắng không ngủ và cuộc chạy đua ghép tạng cứu 7 người ở 3 miền Tổ quốc"Dù đang phải chịu đựng những cảm xúc đau đớn khi mất người thân, họ vẫn nói với tôi, rằng nếu không cứu được cháu thì hãy cứu người khác", đại diện Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia kể.
Mã số 5446: Giọt nước mắt chàng sĩ quan, mong được sống tiếp để phụng sự Tổ quốc"Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí chung tay, giúp Lương cơ hội được trở về chăm sóc bố mẹ già, nuôi con nhỏ và thực hiện nghĩa vụ cao cả, thiêng liêng của người quân nhân…", bác sĩ Nhung nói.
"Cảm ơn bạn đọc Dân trí đã giúp các con tôi được tiếp tục điều trị"Đón nhận số tiền gần 260 triệu đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ, anh Nguyễn Ngọc Thu nghẹn ngào gửi lời cảm ơn bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ các con anh có kinh phí tiếp tục điều trị.