Mã số 5165: Không có 80 triệu đồng mổ tim, người phụ nữ cô đơn xin về nhà chờ chếtBán cả cân thóc cuối cùng, vay mượn khắp nơi chị Dung cũng chỉ "lận lưng" được vài triệu đồng nhập viện. Số tiền cho ca phẫu thuật tim lên tới 80 triệu đồng, chị ngậm ngùi xin về nhà chờ chết.
Cuộc đời tái sinh của người phụ nữ bệnh tim từng "xin về nhà chờ chết"Căn bệnh tim tái phát những tưởng chị Dung đã không chống lại được số phận nghiệt ngã. Bằng tất cả tình yêu thương, các y, bác sỹ và bạn đọc Dân trí đã tái sinh cuộc đời chị.
Bệnh viện cứu sống cháu bé xin về nhà chờ chếtMới được 7 ngày tuổi, bé Bùi Văn Quang nhập viện và được chẩn đoán bị bệnh thoát vị hoành. Gia đình đã xin mang cháu về chờ chết. Thế nhưng, BV Nhi Thanh Hóa đã quyết tâm giữ cháu ở lại để cứu sống.
Mã số 5194: Không thể có 100 triệu đồng mổ tim, người phụ nữ cô đơn xin về nhà chờ chếtCăn bệnh tim bẩm sinh trở nặng, chị Phương nhập viện chỉ có 1 triệu đồng. Ca phẫu thuật cứu mạng lên tới 100 triệu đồng, người phụ nữ cô đơn bùi ngùi xin về nhà, để được ở bên mẹ già lần cuối.
Mã số 2658: Không tiền chữa bệnh, vợ nuốt nước mắt nhìn chồng xin về nhà chờ chếtNhìn chồng nằm trên giường, người vợ trẻ nuốt nước mắt, nghĩ đến việc chồng đòi bỏ viện về nhà chờ chết mà chị đành bất lực. Vốn mang căn bệnh tim bẩm sinh, biết bao nhiêu tiền của đổ vào chạy chữa, bệnh chưa khỏi anh lại được phát hiện có thêm khối u ở phổi khiến người đàn ông trụ cột gia đình như sụp đổ hoàn toàn.
Hơn 23 triệu đồng đến với người vợ nuốt nước mắt nhìn chồng xin về nhà chờ chếtChồng không may mắc căn bệnh tim quái ác, bao nhiêu của cải theo những lần đi viện cũng cạn kiệt, không còn tiền, người vợ đành bất lực khi chồng xin về quê nằm chờ chết.
Bạn đọc giúp đỡ hàng chục triệu đồng cho người phụ nữ không biết tiếng Kinh chữa bệnhSau ca phẫu thuật tạm giữ được tính mạng cho người phụ nữ dân tộc H’Mông, nhưng nhà không có tiền chị cứ nằng nặc xin về nhà chờ chết. Tuy nhiên, chị đã may mắn được bạn đọc giúp đỡ hàng chục triệu đồng để qua cơn hoạn nạn.
Bạn đọc giúp hơn 80 triệu đồng đến gia đình chị Nguyễn Thị LanNgày 24/10, phóng viên Dân trí cùng cán bộ xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) tiếp tục đến trao 80.250.000 đồng của bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Nguyễn Thị Lan, nhân vật trong bài viết: “Không tiền chữa bệnh, vợ nuốt nước mắt nhìn chồng xin về nhà chờ chết”
Mã số 3537: Người phụ nữ không biết tiếng Kinh nằng nặc xin bác sĩ về nhà chờ chết!Nhập viện không biết tiếng Kinh, vợ chồng Sùng A Giáo, Hầu Thị Sua mang theo con trai Sùng A Dùa làm "phiên dịch". Sau ca phẫu thuật tạm giữ được tính mạng cho người phụ nữ dân tộc H’Mông, nhưng nhà không có tiền họ cứ nằng nặc xin về nhà chờ chết, bác sĩ không nỡ "buông tay" nên phải chạy xin từng bát cơm cho bệnh nhân của mình.
Nghe giọng nói quen thuộc, tôi ngã ngửa khi thấy chồng "thân mật" với aiCó tiếng mở cửa lạch cạch, kèm theo giọng con gái nghe tiếng khá quen nhưng tôi tạm thời chưa nhớ ra ai. Tôi nhẹ nhàng bước ra. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.
Bạn thân gọi điện lúc nửa đêm hé lộ bí mật động trời của chồng tôi và cô ấyTôi lê bước về phòng ngủ, nhìn chồng tôi đang ngủ say, lòng như chết đi một nửa. Tôi cứ thế, ngồi bó gối suốt đêm, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể tin chuyện bạn mình vừa nói là sự thật.
Hà Nội cấp phép xây dựng online, người dân lợi đủ đườngNhiều ý kiến cho rằng Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính về xây dựng bằng hình thức online sẽ giúp tiết kiệm thời gian, công sức của người dân và doanh nghiệp.