Bé gái 11 tuổi chuyển biến nặng sau khi bị sởi, gia đình xin vềBé gái 11 tuổi bị lây nhiễm sởi từ bạn cùng lớp khi đã có sẵn bệnh nền nặng. Dù các bác sĩ bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM đã dùng những cách điều trị tốt nhất nhưng gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà.
Mã số 5532: Người nhà xin về, bác sĩ khẩn cầu giúp đỡ nữ bệnh nhân mang trọng bệnhTrong cơn cùng quẫn, gia đình xin đưa bệnh nhân Hoàng Gia Hân về nhà. Điều này khiến các bác sĩ không khỏi xót xa, bởi về là đồng nghĩa với cái chết đang cận kề nữ bệnh nhân này.
Con dâu xin về nhà ăn Tết, bố chồng nói mấy câu khiến tôi nghẹn lòngLời nói của bố chồng khiến mẹ chồng thay đổi chóng mặt, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn.
Nhân sự trẻ xin về quê sớm vì chi phí mùa Tết gấp đôi tiền thưởngNữ nhân viên văn phòng tại TPHCM chấp nhận không có thưởng Tết để được sếp cho về quê sớm, làm việc từ xa. Cô tính toán, nghỉ Tết mới về, chi phí đi lại rất đắt đỏ, chưa kể các khoản mua sắm khác.
50 triệu liều vắc xin về Việt Nam trong tháng 9 và 10Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, trong tháng 9 và 10, dự kiến có 50 triệu liều vắc xin về Việt Nam từ các nguồn khác nhau.
Đang nhậu rồi xin về trước, người đàn ông bị bạn đâm nguy kịchĐang nhậu cùng Nguyễn Thành Văn trong dãy trọ ở Bình Dương, người đàn ông trung niên xin về trước . Sau khi xảy ra cãi vã, Văn dùng dao đâm trọng thương đối phương.
Xin về lại tỉnh… nghèo!UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn xin ra khỏi nhóm tỉnh có thu nhập cao để được hưởng chính sách như khi chưa điều tiết nguồn thu địa phương về ngân sách trung ương.
Chị chồng được về ngoại ăn Tết, tôi xin về thì bị mắng té tátTôi vừa mở lời xin về ngoại ăn Tết năm nay, mẹ chồng đã mắng té tát, còn chồng thì trừng mắt nhìn.
Phải đau xót với chẩn đoán cuối cùng: Bệnh nặng xin về!Chẩn đoán cuối cùng “bệnh nặng xin về” là một trong những chẩn đoán rất phổ biến hiện nay tại các bệnh viện.
Giáo viên mầm non xin về hưu sớmNhiều chuyên gia ủng hộ việc cho giáo viên mầm non được về hưu ở tuổi 55, thậm chí là sớm hơn nữa.
Mã số 5165: Không có 80 triệu đồng mổ tim, người phụ nữ cô đơn xin về nhà chờ chếtBán cả cân thóc cuối cùng, vay mượn khắp nơi chị Dung cũng chỉ "lận lưng" được vài triệu đồng nhập viện. Số tiền cho ca phẫu thuật tim lên tới 80 triệu đồng, chị ngậm ngùi xin về nhà chờ chết.
01:21Mã số 3537: Mắc bệnh hiểm nghèo không tiền chữa trị, người phụ nữ H’Mông xin về nhà để chết.Mắc bệnh hiểm nghèo không tiền chữa trị, người phụ nữ H’Mông xin về nhà để chết.