Nhóm thiếu niên ở Hà Nội mang dao phóng lợn đi "xin mấy chục thôi"Chặn một người ở quận Hà Đông, các đối tượng hét lớn "chỉ xin mấy chục thôi". Khi nạn nhân không có tiền mặt và đề nghị chuyển khoản, chúng bỏ đi.
Khởi tố 6 thiếu niên vụ cầm dao phóng lợn đi "xin mấy chục"Tại trụ sở điều tra, các bị can khai khi cướp tiền của nạn nhân, chúng chỉ lấy tiền mặt vì nếu chuyển khoản sợ bị phát hiện.
Tìm bị hại của nhóm thiếu niên ở Hà Nội cầm dao phóng lợn đi "xin mấy chục"Sau khi bắt giữ 6 nghi phạm, Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, truy bắt các đối tượng có liên quan.
"Xin đểu" hàng xóm, đâm công anĐêm tối mò sang nhà bên cạnh xin "mấy chục nghìn" để mua ma tuý không được, Trần Quốc Trung về nhà lấy dao sang đe doạ. Cảnh sát khu vực tới giải quyết liền bị hắn đâm trọng thương.
Cựu Phó Chánh án chạy án: “Bài học ê chề cho cả cuộc đời”Nói lời sau cùng, ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, ân hận nói 40 năm công tác luôn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ vì sai lầm này mà phải đứng trước vành móng ngựa.
Xưởng may ngừng kinh doanh, chuẩn bị 10.000 chăn ấm tặng đồng bào vùng lũChị Giả Thị Trúc Lệ, chủ xưởng may tại TPHCM, cho hay chị tạm ngừng sản xuất 1 tuần để cùng công nhân, người dân thức xuyên đêm chuẩn bị hàng nghìn chăn ấm tặng đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ.
Không ăn tí cơm nào, tôi bật khóc khi phải làm một việc cho cả nhà bạn traiVừa mệt, vừa đói, tôi ức đến nỗi chỉ muốn khóc. Thời buổi nào rồi mà vẫn còn tư tưởng con gái đến ra mắt nhà bạn trai phải làm như vậy?
“Người dân mong các bác sĩ như mong nắng sau bão”Những lời bộc bạch chân thành của bà con xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai) đã tiếp thêm động lực để báo Dân trí đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nhân ái, đến gần hơn những cộng đồng còn khó khăn.
Mã số 5801: Chồng mất, con khuyết tật nặng, mẹ nghèo vừa ra viện vẫn gắng mưu sinhMột mình nuôi 3 con nhỏ, trong đó 1 bé bị down, chị Thái lại gặp tai nạn, khiến cuộc sống vốn chật vật lại càng thêm bế tắc. Chưa khỏi bệnh, người mẹ cùng cực vẫn gắng gượng mưu sinh vì sợ "cái đói".
Mang quà quê lên biếu thông gia, tôi rơi nước mắt khi nghe thấy một câuNghe nhà thông gia nói chuyện, tim tôi như có ai đó bóp nghẹt.
Chỉ một câu nói của thông gia, bố tôi nhất quyết mang trầu cau đến trả lạiNgắm nhìn mẫu váy cưới do tự tay mình chọn, tôi không nghĩ rằng, ngày mặc nó lên người lại gian nan và khó khăn đến vậy.
Mã số 5688: Người mẹ nghèo bán nhà, nén đau bệnh để cứu con gái ung thư"Những lúc tủi thân, bất lực, tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Có lúc tôi muốn ôm con lao ra đường tự tử để không còn khổ đau nữa", chị Sà Rện bật khóc.