Mẹ con sản phụ tử vong vì xin mổ sớm không được?Người nhà nhiều lần xin được mổ sinh khi thấy sản phụ đau đớn còn bác sĩ thì khẳng định không có gì bất thường nên không phải mổ. Cho rằng cái chết của nạn nhân do sự tắc trách của y bác sĩ, người nhà đã kéo đến bệnh viện đòi người.
Thúy Diễm: "Tôi tuổi Dần và không sợ sinh con năm Nhâm Dần"Sợ con gái chào đời năm Dần sẽ "cao số, lận đận", nhiều sản phụ xin mổ sớm dịp cuối năm để "né". Câu chuyện hiện vẫn đang gây tranh cãi. Thúy Diễm tiết lộ, cô tuổi Dần và không ngại sinh con năm Dần.
Mã số 5436: Người phụ nữ sống trong sợ hãi vì bệnh tật: "Bao giờ gia đình em hết khổ?"Trong căn nhà mái tôn ọp ẹp, chị Yến kể về những lần đi viện và 7 cuộc phẫu thuật đầy đau đớn. Ám ảnh bệnh tật chưa nguôi thì người chồng lại mắc nhiều bệnh hiểm nghèo khiến chị sống trong sợ hãi.
Giải mã nguyên nhân Xuân Son gãy xương dù không va chạm"Ca mổ cho Nguyễn Xuân Son thành công, nhưng mới đi được 1/10 chặng đường. Xuân Son có thể trạng tốt, nhưng dễ béo, không điều chỉnh sẽ tạo áp lực lên chấn thương", GS.TS Trần Trung Dũng nói.
Bé 2 tuổi bệnh tim nguy kịch nhưng bị kê nhầm thuốc lao phổi suốt 6 thángNghe bác sĩ ở TPHCM báo con trai phải mổ tim khẩn để cứu mạng nhưng chi phí lên đến hơn 100 triệu đồng, gia đình bệnh nhi người Campuchia định xin về vì đã cạn tiền.
12 năm ròng rã mong con và cái kết hạnh phúc trọn vẹn12 năm mong con của gia đình chị L.T.Q là hành trình đầy thử thách, gian nan, nhưng kiên trì. Khi nhắc lại hành trình này, hai vợ chồng không giấu được xúc động.
Trẻ sơ sinh tử vong ở Bệnh viện Bà Rịa: Do xuất huyết phổiKhi cấp cứu, trẻ nôn ra máu và được chuyển xuống Khoa Nhi, nhưng xuất hiện dấu hiệu khó thở, tím tái. Các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, nhưng diễn tiến của bệnh quá nhanh, bé trai không qua khỏi.
5 giờ xuyên đêm và khoảnh khắc ghép tim đầu tiên ở BV Đại học Y Dược TPHCM"Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này, khoảnh khắc của ca ghép tim đầu tiên. Chúng tôi mong gia đình sớm đưa bệnh nhân trở về", Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM nói.
Mã số 5442: Nam sinh H'Mông mồ côi cha, khẩn cầu nhà hảo tâm cứu mẹChàng trai kể, bố mất sớm, mẹ phải nuôi 3 anh em và bà cô đã gần 80 tuổi. Những ngày chăm mẹ ở bệnh viện sau vụ tai nạn, em đã không còn đồng nào, nhiều người cho áo ấm và giúp suất ăn từ thiện.
Được bạn đọc giúp đỡ, người phụ nữ mắc bệnh tim yên tâm phẫu thuậtTrân trọng đón nhận số tiền hơn 240 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Phương vui mừng bật khóc "Em đã có kinh phí mổ tim. Số tiền được giúp đỡ là hy vọng sống của em".
Hạn chế lao động trẻ em, ngăn ngừa bi kịchNhững đứa trẻ phải lao động, kiếm sống sớm dễ gặp cạm bẫy cuộc đời, không chỉ bé gái mà cả bé trai cũng có nguy cơ. Lên tiếng xóa bỏ lao động trẻ em chính là bảo vệ trẻ thoát khỏi bi kịch.
Nữ bác sĩ đánh đổi thanh xuân để "nối liền" cuộc đời những trẻ em bất hạnh"Nửa đêm, chị điều dưỡng lôi mình ra ngoài phòng mổ, dúi vào tay hộp sữa uống lấy sức. Nhưng lúc đó mình không bận tâm chuyện ăn uống, vì chỉ lơ đễnh một chút, bé sẽ mất chi hoàn toàn…", nữ bác sĩ kể.