Mã số 1558: Xót xa hai đứa trẻ sinh đôi 5 ngày tuổi mất mẹSinh con được 5 ngày thì người mẹ đột ngột ra đi trong một cơn đau tim. Hai đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn khóc ngặt nghẽo vì thiếu dòng sữa của mẹ. Người cha nghèo đau đớn tột cùng cũng chỉ biết ôm các con vào lòng mà khóc.
Mã số 1614: Xót xa hai đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ chia nhau gói mì tôm(Dân trí) – Hai đứa trẻ thơ dại đầu quấn khăn tang đứng trước bàn thờ cha, di ảnh mẹ thắp nén nhang khấn vái, nhưng đằng sau đó các em chưa hiểu hết nỗi đau mất cha, xa mẹ. Rồi đây, tương lai các em sẽ đi về đâu khi không có người chăm sóc, nuôi nấng...
Quảng Bình: Hơn 70 triệu đồng đến với 2 đứa bé mồ côi cả cha lẫn mẹ chia nhau gói mì tôm(Dân trí) – PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương vừa có mặt tại ngôi nhà của 2 đứa trẻ ở xã Phú Định, có hoàn cảnh trong bài viết: “Xót xa hai đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ chia nhau gói mì tôm” để tận tay trao số tiền 70.345 000 đồng.
Cựu cầu thủ Malaysia bất ngờ ra đầu thúCựu cầu thủ bóng đá của CLB Kelantan (Malaysia) bất ngờ ra đầu thú sau khi bị cảnh sát nước này truy nã về tội nổ súng khiến một người đàn ông Malaysia thiệt mạng tại Golok (Thái Lan).
Hơn 20 năm cứ đi qua nhà chú hàng xóm, tôi đều bật khóc không thành tiếngNhà chú Hùng vẫn ở đó, chỉ cách nhà tôi chưa đến 2km. Đôi khi đi qua, tôi thấy ông đứng trước sân, tóc bạc nhiều, dáng vẻ ung dung mà trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Đánh liều vay 100 triệu đồng, tôi xót xa khi mẹ nhẹ tênh nói một câuCả nhà tôi hiện rơi vào cảnh khốn đốn. Tôi gọi cho mẹ, chỉ mong bà giúp tạm 100 triệu đồng. Nhưng mẹ trả lời bằng một câu...
Mã số 5747: Cụ bà sống cô độc đau khổ khi chứng kiến nhà bị lũ đánh sậpTrở về sau những ngày đi tránh lũ, cụ Bộ xót xa, đau khổ khi căn nhà đã sập hoàn toàn. Tài sản cũng chẳng còn gì ngoài bao thóc ngâm nước đen sì và vài thứ đồ gia dụng đã thành phế liệu.
Thư con trai lần đầu gửi mẹ: "Con xin lỗi vì chưa bao giờ nói yêu mẹ"Khi còn nhỏ, con sợ mất mẹ. Khi trưởng thành, con lại vô tình để mẹ lùi dần khỏi cuộc sống của mình. Chỉ đến khi có gia đình, con mới hiểu mẹ từng thương con đến nhường nào.
Bạn trai yêu 5 năm đột ngột qua đời, ai cũng bảo tôi: "May mà chưa cưới"Khi bạn trai mất, câu tôi được nghe nhiều nhất là: “May mà chưa cưới”. Hóa ra, tình yêu cũng có giá theo… tờ giấy đăng ký kết hôn.
02:26Vụ hai anh em đuối nước ở Hà Nội: 6 phút định mệnh và day dứt của người dânHai đứa trẻ bị rơi xuống giếng làng nhưng không có ai phát hiện kịp thời khiến nạn nhân tử vong sau 6 phút. Sự việc để lại nỗi day dứt, đau xót cho những hộ dân sống gần hiện trường.