'Làng góa phụ', 'xóm không chồng' ở miền Đất Mũi25 năm trước, bão Linda đổ bộ vào khu vực Nam bộ, gây nhiều đau thương, mất mát. Miền biển Khánh Hội của huyện U Minh, Cà Mau là nơi gánh chịu hậu quả nặng nề của bão dữ. Bão quét qua để lại quê biển ấy những "làng góa phụ", "xóm không chồng".
“Xóm không chồng” đón tếtKhi những người phụ nữ khác cùng chồng con dọn nhà, xúng xính trong những bộ cánh mới đón Tết thì các chị, các cô - những bà mẹ đơn thân ở “xóm không chồng” (phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) lại một mình bươn chải mưu sinh.
Những phận người trên “xóm không chồng”Nằm cheo leo trên sườn đồi C5 (xã Ia Krái, huyện Ia Grai, Gia Lai) có một ngõ không chồng. Ngày ngày, những người phụ nữ trong ngõ ấy tần tảo làm thuê, làm mướn nuôi các con ăn học. Thấu hiểu cảnh khó khăn của những người phụ nữ không chồng, chính quyền địa phương đã xây nhà tình nghĩa, động viên giúp họ vượt lên trong cuộc sống.
Những ngày vui ở “xóm không chồng”Muốn gặp các chị phải đến vào tối muộn vì ban ngày ai cũng tất tả với cuộc mưu sinh. Mặt trời tắt nắng, “xóm không chồng” (phường Hoà Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) mới rộn ràng tiếng nói cười, bất chấp việc 126 căn nhà ở đây tịnh không bóng dáng đàn ông.
"Xóm không chồng" ở Việt Nam lên báo Mỹ(Dân trí)- "Những người phụ nữ ấy từng là những nữ thanh niên xung phong, nữ du kích bước ra từ lửa đạn chiến tranh, trở về quê hương khi đã “quá lứa lỡ thì” và hạnh phúc không mỉm cười với họ... "- Tờ New York Times viết về những "xóm không chồng" ở Việt Nam.
“Xóm không chồng” và những đứa trẻ mang họ mẹThôn Tĩnh Yên có 430 hộ dân thì có đến hơn 40 hộ phụ nữ đơn thân, có con mà không chồng, có nhà 2 đứa con, đứa mang họ mẹ, đứa mang họ bố. Phụ nữ ở “xóm không chồng” ai cũng nghèo, không nghề nghiệp ổn định và đều mắc nợ ngân hàng.
Xóm không chồng đón TếtĐang chơi tha thẩn đầu ngõ, thấy có người đến, Long lao vào nhà hét: "Mẹ ơi có khách". Chị Huệ bỏ bó lá dong đang rửa đứng lên đón khách với cái gật đầu và nụ cười mà như không phải cười, vô số nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt chỉ hơi giãn ra, rồi lập tức rúm lại.
Tết buồn của những phụ nữ ở xóm không chồngHọ là những phụ nữ không có chồng, phải tự tay làm tất cả những công việc nặng nhọc trong gia đình, và cái tết năm nay với họ cũng giống như bao cái tết khác, vẫn là một cái tết buồn và không trọn vẹn.
Hơn 17 triệu đồng đến với “Xóm không chồng”Hôm 05/8, chúng tôi đã về thị trấn An Lộc thuộc huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước, thăm hỏi và trao 17,3 triệu đồng quỹ nhân ái cho 5 hoàn cảnh khốn khó trong hai bài viết: “Những chuyện đời buồn ở thị trấn ung thư” và “Chỉ biết khóc khi con hỏi cha đâu”.
Tết nào cũng biếu 20 triệu đồng, tôi sốc khi nghe mẹ chồng kể với hàng xómNăm nào vợ chồng tôi cũng biếu mẹ chồng 20 triệu đồng để bà sắm Tết, lì xì con cháu. Thế nhưng, một câu nói vô tình của hàng xóm khiến tôi chết lặng.
Hôn nhân 20 năm sụp đổ vì tin nhắn “anh yêu” cô hàng xóm gửi cho chồngDường như sau mỗi lần bị phát hiện, mối quan hệ của chồng tôi và cô hàng xóm lại càng sâu sắc hơn.
Mã số 5845: Chồng nằm liệt giường vì tai biến, bất lực nhìn vợ hôn mê, con gái trầm cảmVợ bị uốn ván, con gái trầm cảm, bản thân nằm liệt giường, ông Lạc lặng lẽ rơi nước mắt khi nghĩ về tương lai gia đình, phía trước là chuỗi ngày mịt mờ, không biết bấu víu vào đâu.