Phát hiện cá thể vượn đen má trắng trong rẫy nhà dân ở Đồng NaiNgày 2/6, Công an xã Bom Bo, TP Đồng Nai, vừa bàn giao cá thể vượn đen má trắng cho cơ quan chức năng để chăm sóc, bảo tồn và tái thả về môi trường tự nhiên.
Di tích lịch sử Sóc Bom Bo ở Đồng Nai được xếp hạng di tích quốc giaDi tích lịch sử Sóc Bom Bo ở Đồng Nai vừa được xếp hạng di tích quốc gia. Tập quán giã gạo chày tay của người S’tiêng, người Mnông cũng được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lãnh đạo TP Đồng Nai thăm, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùngPhó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh và cống hiến của các Mẹ Việt Nam anh hùng; đồng thời chúc các Mẹ nhiều sức khỏe, an vui.
Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, nơi ghi dấu người đi mở cõi vùng đất Đồng NaiĐền thờ Nguyễn Hữu Cảnh nằm bên dòng sông Đồng Nai, là di tích lịch sử, thờ vị khai quốc công thần Nguyễn Hữu Cảnh, một danh tướng có nhiều công lao với đất nước trong việc mở mang bờ cõi về phía Nam.
Nhà báo Đan Mạch ra mắt tiểu thuyết "Những bóng ma trở lại" ở Việt Nam4 năm kể từ khi ra mắt ở Đan Mạch, cuốn sách "Những bóng ma trở lại" của tác giả Thomas Bo Pedersen được dịch sang tiếng Việt và phát hành tại Việt Nam.
Đi tìm gỗ hương, một người mất tích tại hồ thủy điện Thác MơNhóm thanh niên chèo xuồng đến giữa hồ thuỷ điện Thác Mơ thì nước tràn vào làm chìm xuồng. Hai người biết bơi nên thoát nạn, riêng Thắng bị chìm xuống dưới lòng hồ, mất tích.
Chiếc áo bộ trưởng mượn và điều nhà báo phương Tây kinh ngạc ở Việt NamNăm 1984, ông Thomas Bo Pedersen có cơ hội phỏng vấn Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Đến nay, nhà báo Đan Mạch vẫn nhớ khoảnh khắc, ông Thạch mượn vest để dự họp với phái đoàn Liên hợp quốc.
Đột kích quán karaoke, phát hiện tiếp viên nữ khỏa thân trong phòng hátBất ngờ kiểm tra quán karaoke, công an phát hiện tại 2 phòng hát có 7 tiếp viên nữ đang khỏa thân ca múa cùng các khách nam.
Tài xế xe ôm giúp cảnh sát bắt Lê Sỹ Tùng, kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai"Tôi nhớ người này có nước da ngăm đen. Tôi không nhớ rõ lúc đó anh ta mặc đồ gì, nhưng có xách theo bao tải màu trắng”, tài xế nhớ lại cuốc xe ôm chở Lê Sỹ Tùng, bị can sát hại 3 người ở Đồng Nai.
Giết người vì không cho chơi ma túyKhông được Hạnh cho chơi ma túy, Vân và Hạnh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Vân nhặt cây gỗ bên đường đánh vào đầu Hạnh khiến nạn nhân ngã xuống đất rồi tiếp tục đánh vào hai bên thái dương, tay và chân của Hạnh khiến nạn nhân bất tỉnh.
Đôi giày dính đất đỏ vạch trần Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng NaiĐôi giày dính đất đỏ được tìm thấy trong nhà Lê Sỹ Tùng cùng những vật chứng thu thập được đã giúp cảnh sát đấu tranh, buộc người đàn ông 33 tuổi thừa nhận hành vi sát hại 3 người ở Đồng Nai.
Ukraine tuyên bố bắn rơi cường kích bom hiện đại nhất của NgaQuân đội Ukraine tuyên bố đã bắn rơi một cường kích bom Su-34 hiện đại của Không quân Nga.