Người phụ nữ 30 năm vá xe đêm ở Sài GònHơn 30 năm nay, bà Trần Thị Ngọc Anh (60 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM) cặm cụi làm công việc vá xe đêm bên vỉa hè một con phố trung tâm Sài Gòn để mưu sinh.
Người đàn bà 30 năm vá xe đêm ở nơi sầm uất nhất Sài Gòn“Đêm nào có nhiều khách còn kiếm được 100 nghìn đồng. Cũng có nhiều đêm ế ẩm, ngồi tới 2 giờ sáng mà chỉ được vài đồng bạc”, người đàn bà 60 tuổi làm nghề vá xe đêm ở quận 1, TP.HCM tâm sự.
Người đàn bà 30 năm vá xe đêm ở nơi sầm uất nhất Sài Gòn“Đêm nào có nhiều khách còn kiếm được 100 nghìn đồng. Cũng có nhiều đêm ế ẩm, ngồi tới 2 giờ sáng mà chỉ được vài đồng bạc”, người đàn bà 60 tuổi làm nghề vá xe đêm ở quận 1, TP.HCM tâm sự.
Gặp nữ “hiệp sĩ giao thông” 36 năm vá xe đêmMỗi khi ngã tư vào giờ cao điểm kẹt xe, người ta lại thấy một bà lão tóc bạc “tả xung hữu đột” điều tiết giao thông. Khi đường sá đã “bình yên”, bà lại thu mình vào một góc nhỏ, tiếp tục công việc vá xe mưu sinh của mình.
Bà cụ 35 năm ngồi vá xe đêm bên góc đườngBa mươi lăm năm ngồi ở một góc phố, làm công việc mang tính tay chân nặng nhọc lẽ ra thuộc về nam giới, cụ Nguyễn Thị Giới, 76 tuổi, được coi như cứu tinh cho khách đi đường trong đêm khuya vắng khi xe lỡ cán đinh, xì hơi...
Nữ bác sĩ bị kính rơi vào người có chuyển biến tích cựcDù nhập viện với tình trạng rất nặng, sức khỏe của BS Lý đã có những tiến triển đáng kể.
Người phụ nữ ở TPHCM gần 20 năm ngủ lề đường vì... nhà "siêu mỏng"Nhà chật chội lại chất đầy đồ đạc, bà Cúc khó lòng sinh hoạt hay ngủ nghỉ. Vậy nên, gần 20 năm qua, bà đành đặt ghế bố, ngủ sạp hoa ven đường.
Quốc lộ 14D ở Quảng Nam bị xe tải "cày xới, nát như tương"Từng đoàn xe tải hạng nặng chở quặng ngày đêm lưu thông trên quốc lộ 14D ở Quảng Nam, khiến con đường "nát như tương", bụi mù mịt, người dân khổ sở khi di chuyển trên con đường này.
Những đêm trắng khoét núi mở đường, lấp hố bom trên "tứ đại đỉnh đèo"Trong trận chiến 56 ngày đêm lịch sử, ông Nguyễn Trọng Áp và đồng đội nhiều đêm thức trắng khoét núi, mở đường, đi lấp hố bom ở đèo Pha Đin để bộ đội ta kéo pháo cao xạ vào chiến trường Điện Biên Phủ.
Chàng trai Hà Nội 13 năm âm thầm vá đường xuyên đêm13 năm qua, đi đến đâu, anh Hiếu vá đường đến đó, nửa đêm mới về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi. Dù bị nói là "bao đồng" hay "gàn dở", anh vẫn quyết tâm làm đến cùng.
Anh xe ôm nghèo thích lo chuyện bao đồngTừ sáng tới chiều, anh Nhân mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm. Đêm xuống, anh Nhân lại rong ruổi khắp các con phố để đi vá xe miễn phí cho người đi đường. Công việc vất vả nhưng cho anh niềm vui.
Lời khẩn cầu giữa đêm của chàng trai đi xe sang khiến người đàn ông nghèo bối rốiCách đây vài hôm, lúc 0h có một thanh niên ăn mặc bảnh bao đẩy chiếc xe đắt tiền ghé vào, bảo Hiếu thay dùm chiếc ruột nhưng không có đủ tiền.