Nghề đứng phía sau sân khấu: Bữa cơm bỏ dở, vợ sắp sinh cũng phải đi!"Nghề này mới vào làm rất vất vả. Nhiều khi đi làm tới 2-3h sáng mới về tới nhà. Vợ sắp sinh cũng đành phải đi công tác vì nếu vắng mình thì cả ê-kíp sẽ bị mất chén cơm", anh Cường nói.
Lĩnh 20 năm tù do đâm chết bạn nhậu xin bỏ cuộc về chăm vợ sắp sinhSau chầu nhậu, do đã khuya nên anh Q. xin về trước để chăm vợ sắp sinh con. Tuy nhiên, Dương không đồng ý mà yêu cầu phải ở lại nhậu tiếp. Khi anh Q. quyết ra về thì bị Dương dùng dao đâm chết.
Chồng vác dao chém đứt 2 bàn tay vợ sắp sinh conNgày 23/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an thành phố Bắc Giang xác nhận, vào ngày 20/8, tại thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang (Bắc Giang) xảy ra việc người chồng dùng dao chém đứt lìa 2 bàn tay người vợ sắp đến ngày sinh.
Mã số 186: Khốn cảnh vợ sắp sinh, chồng nguy kịchNgười đàn bà gầy gò bụng chửa vượt mặt nằm co quắp dưới hành lang bệnh viện, còn không đầy một tháng nữa chị đến kỳ sinh nở. Mấy ngày nay chị phải “vác bầu” đôn đáo khắp nơi nhưng cũng không tài nào xoay ra tiền để cứu chồng.
Chồng đèo vợ sắp sinh đi vặt phụ tùng ô tôVới ý định “tích cóp chút ít” cho vợ sắp đến ngày sinh, Nguyễn Doãn Duy (SN 1983, có 1 tiền án) trú tại Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội đã nhiều lần đèo vợ là Hoàng Thị Dung (SN 1984), vào tầng hầm tòa nhà Keangnam để trộm cắp gương, ốp-la-giăng, logo xe ô tô.
Nhậu xong xin về trước vì vợ sắp sinh, người đàn ông bị chủ nhà đâm tử vongSau chầu nhậu, do đã khuya muộn nên anh Quyết xin về trước vì vợ chỉ còn vài ngày nữa là sinh. Tuy nhiên, chủ nhà không cho về mà gây sự rồi dùng dao đâm anh Quyết tử vong.
35 triệu đồng đến với hoàn cảnh “vợ sắp sinh chồng nguy kịch”May mắn mỉm cười với gia đình chị Hảo khi thần chết “từ chối” mang người chồng đi. “Anh Luận đã tỉnh lại và có thể nói chuyện được rồi… em mừng quá!” Nhưng với tình trạng sức khỏe suy kiệt, chị Hảo đang đối mặt với nguy hiểm trong lần vượt cạn sắp tới.
Nỗi niềm ông bố trẻĐây chỉ là 6 băn khoăn trong số rất nhiều âu lo của cánh đàn ông khi có vợ sắp sinh. Bạn thử “nghiên cứu” xem mình có nằm trong số những ông chồng này không nhé!
Tôi không muốn chăm con vì con trông giống bà nộiTôi không biết phải làm sao để thoát khỏi cảm giác tồi tệ và tội lỗi này.
Bạn đọc Dân trí ủng hộ bé Gia Bảo gần 155 triệu đồngSau khi biết gia đình chị Thu đang lâm vào cảnh khó khăn mà con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay ủng hộ gia đình chị hơn 155 triệu đồng.
Lương chưa tăng giá phòng đã tăng 2 triệu đồng, lao động quyết bỏ phốChị Hoàng Thị Thủy (40 tuổi), quyết định trả phòng về quê khi nghe chủ nhà thông báo từ tháng 5/2024, sẽ tăng giá thuê lên gần gấp đôi.
Chồng bí mật lắp camera để chứng minh tôi là người vợ "ăn hại"Tôi từng muốn ly hôn sau khi biết chồng đã bí mật lắp camera để theo dõi mình. Anh muốn chứng minh tôi là người vợ lười biếng và "không thể cãi vào đâu".