Nỗi niềm ông bố trẻ

(Dân trí) - Đây chỉ là 6 băn khoăn trong số rất nhiều âu lo của cánh đàn ông khi có vợ sắp sinh. Bạn thử “nghiên cứu” xem mình có nằm trong số những ông chồng này không nhé!

Mình có “trụ cột” nổi không?

 

“Khi đứa con đầu chào đời, mình sẽ phải đi làm để nuôi ba miệng ăn. Lại còn phải chăm sóc nàng về tâm lý nữa chứ! Nàng đang ở cữ, mình mà về muộn, thế nào cũng có chuyện”.

 

Sự thay đổi mạnh mẽ về tình cảm và trách nhiệm là thử thách đầu tiên khó khăn nhất mà ông chồng nào cũng phải trải qua. 

 

Trời ơi, mình rất sợ nhìn nàng sinh nở! 

 

Hơn 80% các ông chồng lo phiền vì không biết phải làm sao khi vợ trở dạ. Họ sợ mình ngất xỉu hay buồn nôn khi vào phòng sinh.

 

Nhưng thực ra, số đàn ông có những nỗi sợ như thế này thực tế không nhiều vì niềm vui sướng được làm cha sẽ khiến họ quên ngay nỗi sợ ấy. Và thường thì họ chọn cách… ở ngoài giao lưu với các ông bố khác.  

 

Bé có thật sự là con mình không nhỉ?

 

Có nửa số người được hỏi nghi ngờ rằng đứa trẻ không phải con mình. Nhưng nếu hỏi họ có nghi ngờ vợ có bồ không, họ đều cảm thấy bị xúc phạm.

 

Nhiều ông chồng khi nhìn thấy em bé còn đỏ hỏn có cái mũi, cái miệng rất giống mình nhưng vẫn sửng sốt: “Không hiểu nàng có thành thực với mình không nhỉ?”, và rồi lại tự nhủ: “Nói vậy thôi chứ điều này quá tuyệt vời với mình rồi!”.

 

Mình không được chết đấy! 

 

Với rất nhiều ông bố trẻ, có con là một sự thay đổi lớn. Họ cảm thấy gánh nặng trách nhiệm và cho rằng mình không được phép chết khi đứa con của mình sắp chào đời. 

 

Liệu nàng có mẹ tròn con vuông không nhỉ? 

 

Dù không phải mang nặng đẻ đau nhưng các ông chồng đều rất cảm thông và xót vợ. Họ sợ những điều tệ hại có thể xảy đến với người mình yêu. Nỗi lo mất con hoặc mất vợ rồi phải nuôi nấng em bé một mình luôn ám ảnh những anh chàng mới được lên chức bố.

 

Nếu người mẹ lo lắng từ lúc có thai đến khi đứa trẻ chào đời thì các ông bố cũng phấp phỏng không kém. Vì vậy, các bà vợ đừng nên trách rằng chồng mình vô tâm.

 

Mình “ra rìa” rồi! 

 

Nỗi lo bị “thay thế” là chuyện rất đỗi bình thường. Họ sợ bị bỏ rơi, hờ hững. Một số bà mẹ trẻ chỉ cho phép chồng tiếp xúc với em bé khi thích hợp hoặc sẵn sàng nổi cáu với chồng khi anh ta hôn bé trong lúc ngủ.

 

Lúc này, cảm giác mình là người thừa thật đáng sợ đối với tất cả các ông chồng. Họ tìm đến bạn bè hoặc tất cả những nơi có thể bao bọc mình. Này các bà mẹ trẻ, hãy nhớ rằng: Con cũng là của các chàng đấy! 

                                                      

Bình An