Các ông chồng hãy cho vợ mình lý do để làm vợ hiền dâu thảoTrong những mối xung đột vợ chồng, khi đỉnh điểm lên cao tôi thấy đàn ông không còn cách nào khác là lao vào đánh vợ. Tại sao lại thế?
Thanh Vân Hugo: “Làm mẹ không khó như đã từng nghĩ”Sau 2 năm tạm biệt truyền hình để đảm nhiệm vai trò vợ hiền dâu thảo, “chị Kính Hồng” nhí nhảnh, hồn nhiên ngày nào dường như đã trở thành một con người hoàn toàn mới...
TPHCM: Chú rể Tây mặc áo dài rước dâu bằng Metro, xe buýt 2 tầng gây sốtThay vì rước dâu bằng xe hoa truyền thống, anh Manu và chị Bích Trà đã chọn Metro làm phương tiện di chuyển trong ngày cưới. Hình ảnh này thu hút sự chú ý của dân mạng những ngày qua.
Mã số 5514: Bé gái 3 tuổi không chân, dị tật tay, "cõng" thêm căn bệnh quái ácTừ khi chào đời, Bình An đã phải chịu thiệt thòi hơn các anh chị của mình và bao trẻ nhỏ khác khi tay, chân bé không phát triển bình thường, bị suy tủy xương, thiếu máu bẩm sinh.
Cặp đôi chụp ảnh cưới "50 năm có một lần" trước dàn đại bác ở TPHCMCô dâu Ánh Nguyệt và chú rể Ngọc Thăng đứng trước dàn đại bác ở bến Bạch Đằng để chụp ảnh cưới trong tâm trạng hồi hộp xen lẫn sự xúc động. Họ đều biết đây là khoảnh khắc "50 năm mới có một lần".
Tài sản con trai, con dâu các tỷ phú Việt thế nào?Trong khi một số tỷ phú nắm giữ phần lớn cổ phần tại công ty, các con chưa nắm cổ phần đáng kể thì cũng có trường hợp vợ, con chủ tịch lại sở hữu lượng lớn cổ phần.
Không chia tài sản cho con dâu, tôi bị bà thông gia sang tận nhà "hỏi tội"Từ lúc biết ý định của tôi, con dâu cả lập tức tỏ thái độ không hài lòng, còn dám đưa mẹ đẻ sang nói chuyện với tôi.
Sau khi cưới, con dâu "trở mặt" khiến tôi ghét lây cả con traiTôi nuôi con trai khôn lớn, mong đến lúc già có thể nhờ cậy. Vậy mà giờ đây, mỗi ngày nhìn con, tôi chỉ thấy chướng mắt, tức đến nghẹn lòng.
Mã số 5538: Nữ sinh lớp 7: "Cái bàn gãy chân, chị em cháu không biết ngồi học ở đâu"Nhà quá nghèo, thiếu thốn mọi thứ, thường xuyên ăn không đủ no, nhưng điều khiến cô bé lớp 7 hiếu học lo lắng nhất: "Cái bàn gãy chân rồi, nó đổ xuống thì chị em cháu không biết ngồi học ở đâu".
Bất đắc dĩ nhận nuôi cháu chồng, 20 năm sau tôi nghe một tiếng gọi xúc độngTôi biết 20 năm qua, tôi đã đối xử với cháu gái chưa thực sự tốt. Tuy nhiên, cháu lại nói với tôi...
Ở nhà với con dâu, tôi rất bối rối vì con không hề biết ý tứTôi năm nay gần 60 tuổi, sống cùng con trai và con dâu trong căn nhà mà vợ chồng tôi từng gây dựng. Vợ tôi mất cách đây 3 năm, từ đó căn nhà trở nên trống vắng.
Lần đầu con gái ra mắt bạn trai, tôi tăng xông khi biết anh ta là aiĐúng như lời con gái nói, con đã "tạo bất ngờ" cho tôi. Bất ngờ đến mức tôi ngã ngửa, không dám tin vào tình huống này, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.