Tết sum họp của những phạm nhân được giảm ánCầm quyết định giảm án ra tù trước thời hạn, 32 phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã rơi nước mắt. Sau thời gian nỗ lực cải tạo tốt, Tết nay họ đã được sum họp với gia đình.
02:15"Chuyến xe công đoàn" đưa hàng ngàn người lao động về quê ăn TếtHàng ngàn người lao động làm việc ở Đà Nẵng được "Chuyến xe công đoàn" đưa về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình sau một năm làm việc vất vả.
Đà Nẵng: Những chuyến xe 0 đồng đưa 2.000 công nhân về quê ăn TếtLiên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức 70 chuyến xe 0 đồng đưa hơn 20.000 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết, sum họp gia đình.
Khởi động "Chuyến xe công đoàn" đưa gần 3.000 công nhân về quê đón TếtHàng ngàn người lao động làm việc ở Đà Nẵng được "Chuyến xe công đoàn" đưa về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình sau một năm làm việc vất vả.
Tết đoàn viên: Mùa xuân cho ông bà, bài học cho trẻ nhỏNhững hộp quà “sum họp” xinh xắn chuyên chở ước mơ về một cái Tết sum họp bên ông, bà do các bạn nhỏ vẽ và được gửi tặng 2 triệu người trong chuyến hành trình về quê “ăn Tết” Bính Thân sắp tới tại bến xe, ga tàu.
Bùi ngùi cái Tết xa quê của du học sinhỞ nơi đất khách quê người, khát khao lớn nhất của các bạn du học sinh là cái tết sum họp bên gia đình, nhưng vì nhiều lí do mà không ít bạn trẻ phải bùi ngùi đón cái Tết xa nhà...
Tháng Năm ăn Tết Đoan NgọSau Tết Nguyên Đán, có lẽ Tết Đoan Ngọ (Tết mồng 5 tháng 5 âm lịch) là cái Tết sum họp đầm ấm nhất và có nhiều tục lệ gắn kết với đời sống của người dân Việt..
Chạnh lòng những sinh viên không về quê ăn Tết“Tết này em sẽ ở lại trường đón Tết mà không về quê. Dù bản thân và gia đình em rất muốn em về Tết sum họp cả nhà. Nhưng cũng vì hai từ hoàn cảnh buộc em phải ăn Tết xa gia đình…”, một sinh viên ĐH Sư phạm Đà Nẵng cho hay.
Những gam màu cuộc sống qua Tết xưa, Tết nayCứ mỗi độ tháng Chạp, mưa phùn lất phất bay kèm theo cái se lạnh cuối mùa, trong tâm ta lại rưng rức bao hoài niệm trước ngưỡng cửa phút giao thời bước sang một mùa xuân mới. Với những người con xa quê, nhịp sống hối hả càng gợi nhớ cảnh Tết sum họp...
Cuộc thi ảnh "Mang mùa xuân về" nhận tác phẩm đến hết ngày 15/2Hơn 500 tác phẩm với hơn 1.000 ảnh đã được độc giả trên cả nước gửi về tham dự cuộc thi ảnh "Mang mùa xuân về" do báo Dân trí tổ chức. BTC tiếp tục nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 15/2 tới đây.
Lao động xa xứ bồi hồi nhớ Tết quêMỗi độ xuân về, lao động Việt Nam ở nước ngoài lại bồi hồi nhớ không khí Tết cổ truyền của dân tộc. Dù không thể sum vầy bên gia đình, nhưng trái tim họ luôn hướng về quê hương.
Đang sợ ăn Tết ở quê, tôi sửng sốt khi bố chồng tuyên bố một câuNăm nay, khi cả nhà về đông đủ, bố chồng tôi tổ chức họp gia đình. Từ chiều, mẹ đã thông báo buổi tối có cuộc họp quan trọng khiến mọi người vừa tò mò, vừa hồi hộp.