Tù nhân “đặc biệt” và tâm nguyện hiến xác để trả nợ đờiBao nhiêu ước mơ về cuộc sống lương thiện Chương chuyển tải hết vào các tác phẩm. Nhìn những phạm nhân khác say sưa diễn những tiết mục do mình dàn dựng, Chương lại ngồi thu lu một chỗ. Ngày Chương ra trại vẫn còn lâu lắm.
Người mẹ có 25 đứa con và tâm nguyện hiến xác cho y họcChưa một lần sinh nở nhưng chị đã làm mẹ của 25 đứa con. Ước mong những đứa con của mình thành đạt, hạnh phúc, chị còn có tâm niệm được hiến cơ thể mình cho y học sau khi qua đời.
Giải thưởng quốc tế vinh danh ROX Group vì nỗ lực đổi mới sáng tạoNỗ lực xây dựng văn hóa chia sẻ đã giúp ROX Group được vinh danh về thành tựu đổi mới sáng tạo tại giải thưởng Stevie Châu Á - Thái Bình Dương năm 2024.
Biến cố tình cảm, sức khỏe và quyết định "xuống tóc" của nữ công nhânĐể thấu hiểu và chia sẻ cùng bệnh nhân ung thư, nữ công nhân tại Nghệ An sau khi hiến tóc đã quyết định cạo trọc mái tóc của mình.
Người đàn ông tâm thần đập kính ô tô lấy tài sảnSau khi nhận trình báo của người dân, khoảng 10 tiếng sau, Công an TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) đã xác định được đối tượng đập vỡ kính ô tô lấy trộm tài sản của người khác là người mắc bệnh tâm thần.
Niềm mong mỏi của gia đình liệt sỹ ngày an táng hài cốt quân tình nguyệnCó mặt tại lễ truy điệu, an táng 87 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, thân nhân liệt sỹ Cầm Văn Bằng (Sơn La) mang theo giấy báo tử, sơ đồ mộ chí đến, trông đợi một tin vui.
Mỗi ngày Việt Nam có 30 người chết vì không được ghép tạngTheo ước tính, mỗi năm Việt Nam có 100.000 người có nhu cầu ghép tạng. Tuy nhiên, tỷ lệ hiến tạng của Việt Nam hiện thấp thứ ba thế giới.
Sự thật bất ngờ đằng sau bức ảnh thi thể người nằm rải rác trên bãi cỏMột hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy nhiều thi thể người đặt nằm rải rác trên một bãi cỏ tại bang Texas (Mỹ), gây liên tưởng đến một tội ác nào đó. Tuy nhiên, sự thật sẽ khiến nhiều người bất ngờ.
"Chú lính chì" qua đời hiến xác cho y học được trao bằng kỹ sư danh dựTấm bằng kỹ sư danh dự được trao cho "chú lính chì" Nguyễn Minh Châu, chàng trai dũng cảm trên chiếc xe lăn đến giảng đường, không may qua đời vì bạo bệnh vào tối 3/2.
Việc thiện đầu nămGieo mầm thiện có thể bằng nhiều cách, trong đó hiến máu là việc ai cũng có thể làm, chỉ cần sức khỏe tương đối tốt.
"Máu đổ, nước mắt rơi nhưng vẫn phải bước qua xác đồng đội để chiến đấu"Đường hầm nhỏ, trận chiến khiến nhiều đồng đội hy sinh. Máu đã đổ, nước mắt đã rơi nhưng chúng tôi động viên nhau bước qua xác đồng đội để chuyển vũ khí lên trận tuyến", cựu binh Điện Biên Phủ kể.
Nữ bí thư đoàn Nghệ An luôn "cháy" hết mình với các phong tràoThân thiện, cởi mở, sáng tạo và luôn "cháy" hết mình trong phong trào, đó là những lời nhận xét mà người dân, cán bộ xã Nghĩa Phú (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) dành cho Nguyễn Thị Mai.