PhotoStory

Niềm mong mỏi của gia đình liệt sỹ ngày an táng hài cốt quân tình nguyện

Thực hiện: Hoàng Lam

(Dân trí) - Có mặt tại lễ truy điệu, an táng 87 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, thân nhân liệt sỹ Cầm Văn Bằng (Sơn La) mang theo giấy báo tử, sơ đồ mộ chí đến, trông đợi một tin vui.

An táng 87 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam (Video: Hoàng Lam).

Niềm mong mỏi của gia đình liệt sỹ ngày an táng hài cốt quân tình nguyện - 1

Sáng 24/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) diễn ra lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, được quy tập trong mùa khô 2023-2024.

Niềm mong mỏi của gia đình liệt sỹ ngày an táng hài cốt quân tình nguyện - 2

Dự lễ truy điệu, an táng có lãnh đạo Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, lãnh đạo Quân khu 4 và đại diện các tỉnh Nghệ An, Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun (Lào) cùng đông đảo nhân dân. 

Niềm mong mỏi của gia đình liệt sỹ ngày an táng hài cốt quân tình nguyện - 3

Có 87 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, hy sinh, nằm lại các tỉnh Viêng Chăn, Xiêng Khoảng và Xây Sổm Bun (Lào) được tìm thấy, đưa về Việt Nam trong đợt này, vượt chỉ tiêu trong năm 2023-2024.

Các hài cốt liệt sỹ được tìm thấy nằm ở độ sâu 0,8-1,5m, còn nhiều xương vụn, răng, được bọc kỹ trong tăng võng và nhiều di vật như: cúc áo, thắt lưng, giày, túi thuốc cá nhân, khăn dù, bật lửa Việt Nam, bình tông, bát ăn cơm... Trong số 87 hài cốt, không có liệt sỹ nào xác định được nhân thân, đơn vị, quê quán cụ thể. 

Niềm mong mỏi của gia đình liệt sỹ ngày an táng hài cốt quân tình nguyện - 4

Từ năm 1984 đến nay, Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước an táng hơn 12.600 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

Đưa hài cốt liệt sỹ hồi hương là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống đạo lý "uống nước, nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam và tình cảm thiêng liêng, sâu nặng đối với đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Niềm mong mỏi của gia đình liệt sỹ ngày an táng hài cốt quân tình nguyện - 5

Lễ truy điệu, an táng các liệt sỹ được tổ chức trang nghiêm, long trọng. 

Niềm mong mỏi của gia đình liệt sỹ ngày an táng hài cốt quân tình nguyện - 6

Các đại biểu trong lễ di quan, đưa hài cốt các liệt sỹ đến nơi an táng. 

Niềm mong mỏi của gia đình liệt sỹ ngày an táng hài cốt quân tình nguyện - 7

Sau hơn nửa thế kỷ chiến đấu và nằm lại trên đất nước bạn Lào, đến nay, các bác, các anh đã trở về quê hương, yên nghỉ trong lòng đất mẹ. 

Niềm mong mỏi của gia đình liệt sỹ ngày an táng hài cốt quân tình nguyện - 8

Tìm kiếm và đưa các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trở về quê hương trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Bên cạnh sự nỗ lực, vượt khó, vượt gian khổ của lực lượng quy tập, còn là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Đảng, nhà nước và nhân dân hai nước nói chung và 4 tỉnh Nghệ An, Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Sổm Bun nói riêng... 

Niềm mong mỏi của gia đình liệt sỹ ngày an táng hài cốt quân tình nguyện - 9

Các đại biểu thực hiện nghi thức rắc hoa xuống các phần mộ, thể hiện sự tri ân những cống hiến, hy sinh của các liệt sỹ đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. 

Niềm mong mỏi của gia đình liệt sỹ ngày an táng hài cốt quân tình nguyện - 10

Trong số hơn 12.600 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam do Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, đưa về nước suốt 40 năm qua, mới chỉ có 1.676 liệt sỹ xác định được danh tính.

Ngành chức năng đã tổ chức bàn giao 937 hài cốt liệt sỹ xác định được danh tính, quê quán để chính quyền các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương các liệt sỹ.

Niềm mong mỏi của gia đình liệt sỹ ngày an táng hài cốt quân tình nguyện - 11

Anh Hà Ngọc Đinh (quê Sơn La), cháu liệt sỹ Cầm Văn Bằng cùng người thân có mặt tại buổi lễ truy điệu, an táng hài cốt các liệt sỹ, mang theo nhiều hi vọng về thân nhân của mình.

Liệt sỹ Cầm Văn Bằng nhập ngũ năm 1971, thuộc tiểu đoàn 4, trung đoàn 148, Sư đoàn 316 Quân khu 2. Theo thông tin ông Lê Thế Kỷ (trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, đồng đội cùng trung đoàn 148), tháng 4/1972, đơn vị ông chiến đấu tại cao điểm Phú Mộc (huyện Long Chẹng, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào). Trong trận chiến ác liệt này, người lính Cầm Văn Bằng hi sinh và được an táng tại nghĩa trang mặt trận. 

Niềm mong mỏi của gia đình liệt sỹ ngày an táng hài cốt quân tình nguyện - 12

Nghe tin trong đợt quy tập mùa khô 2023-2024, Đội quy tập tỉnh Nghệ An tìm kiếm được 14 hài cốt liệt sỹ tại khu vực Long Chẹng (nay thuộc tỉnh Xây Sổm Bun), anh Hà Ngọc Đinh mang theo giấy báo tử, sơ đồ mộ chí, tọa độ chôn cất tới gặp Đội quy tập, mong muốn tìm được thông tin mà gia đình đang mong ngóng. 

"14 hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm tại Long Chẹng đều chưa xác định được tên, tuổi, quê quán, đơn vị. Chúng tôi mang giấy tờ liên quan đến để đối chiếu thông tin về khu vực tìm kiếm và chờ kết quả giám định ADN, hi vọng có được thông tin về cậu tôi - liệt sỹ Cầm Văn Bằng", anh Đinh chia sẻ.