01:22Nước mắt vợ chồng già bên tài sản tích cóp cả đời bị bão Noru đánh sậpCăn nhà với 3 thế hệ, 8 thành viên sinh sống đã bị bão Noru đánh sập chỉ sau một đêm. Bà Văn Thị Xê (68 tuổi) khóc nghẹn bên tài sản tích cóp cả đời nay mất trắng.
00:46Túi tài sản tích cóp 10 năm của vợ chồng công nhân mất trong tích tắcĐi ngủ nhưng quên chốt cửa phòng trọ, một cặp vợ chồng ở Bình Dương đã bị kẻ gian lẻn vào trộm mất hơn 120 triệu đồng tích cóp suốt 10 năm.
Người bán bánh mì rong bị trộm "cuỗm" sạch tài sản tích cóp suốt 10 nămTrong lúc đưa bánh mì cho khách, bà V. bị kẻ gian mở ngăn kéo, lấy túi xách chứa tiền mặt và vàng, trị giá hơn 200 triệu đồng.
Những ngôi nhà "không còn hình dạng" sau bão NoruCăn nhà với 3 thế hệ, 8 thành viên sinh sống đã bị bão Noru đánh sập chỉ sau một đêm. Bà Văn Thị Xê (68 tuổi) khóc nghẹn bên tài sản tích cóp cả đời nay mất trắng.
“Ngôi nhà thứ hai” dẫn đầu phong cách sống mớiXu hướng đầu tư “ngôi nhà thứ hai” được biết đến như phong cách sống thời thượng của giới thượng lưu. Trong khi số đông quan niệm ngôi nhà là khối tài sản tích cóp của một đời người, thì sống để tận hưởng là tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn nhà ở của tầng lớp khá giả trong xã hội.
Gần 16 triệu đồng đến với nạn nhân mất 4 người thân(Dân trí) – Chưa đầy một tháng mở quán cơm thì hỏa hoạn ập đến cướp đi sinh mạng của 4 người thân trong gia đình chị Liên. Mọi tài sản tích cóp trong thoáng chốc bị thiêu rụi, phải nhờ đến sự giúp đỡ của cộng đồng chị Liên mới vượt qua được nguy kịch.
Nam du học sinh "phát tài" nhờ thói quen nhỏ sau mỗi lần đi chợ ở NhậtTuấn Anh - du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản - tiết kiệm được hơn 23 triệu đồng/năm nhờ niềm đam mê sưu tầm và tích cóp tiền xu Nhật.
Lao động nghèo lương 5 triệu lo không có dư, chuyên gia "mách" cách đầu tư"Thu nhập của tôi chỉ 5-10 triệu đồng/tháng, mua vàng thì không đủ sức, gửi tiết kiệm thì lãi suất thấp. Nếu cứ như vậy, cả đời chắc không mua được tài sản gì", chị Nhung, nhân viên văn phòng, tâm sự.
Mã số 240420: Cụ bà gãy chân không có tiền rút đinh, mơ căn nhà kiên cố tuổi xế chiềuỞ tuổi 76, bà Nam vẫn chật vật trong căn nhà vách gỗ cũ nát, chạy ăn từng bữa. Cuộc sống của cụ bà cơ cực đến nỗi bị gãy chân nhưng không có tiền rút đinh sau phẫu thuật ghép xương.
Mẹ Phan Quốc Việt đề nghị được trả lại hơn 50 sổ tiết kiệm trị giá 412 tỷTại tòa, bà Đàm Thị Trinh (mẹ bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á) đề nghị được trả lại 52 sổ tiết kiệm tổng 412 tỷ đồng.
Nữ dược sĩ bán bánh kem "quái dị" giá chục triệu đồng, người mua nườm nượpTừ một dược sĩ, Phương Nguyên quyết định bỏ nghề theo đuổi đam mê làm bánh. Hằng tháng, với tư duy sáng tạo của mình, Phương có thể bán được gần 400 cái bánh, trong đó, không ít bánh "quái dị".
"Chúng tôi muốn rạch ròi để những người làm gian dối phải chịu trách nhiệm"Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, trước tình trạng gian lận hóa đơn để hoàn thuế, cơ quan công an khởi tố nhiều vụ, Bộ này muốn rạch ròi để những người làm gian dối phải chịu trách nhiệm.