Tử vong vì cho nổ mìn trả thù hàng xómLúc 11 giờ ngày 25/1, Nguyễn Cảnh Dũng (sinh năm 1983, trú tại thôn Yên Thành 2, xã Đắc Nuê, huyện Lắc) mang theo một quả mìn tự tạo sang nhà anh Nguyễn Văn Ngọc, hàng xóm của Dũng.
Y án tử hình kẻ chế thuốc nổ trả thù hàng xómDo có mâu thuẫn với hàng xóm, Đỗ Minh Hải tìm cách trả thù. Hải mua một máy cassette rồi cài 2 gói thuốc nổ TNT và kíp vào để mục kích “kẻ thù”. Hậu quả, 4 cháu bé vô tội chết và bị thương.
Đổ thuốc sâu vào phích nước để trả thù hàng xómDo mâu thuẫn với hàng xóm, Ngô Thế Duy đã đổ thuốc trừ sâu vào cốc nước, phích nước, ấm nấu trà xanh và cả ấm pha trà của gia đình này để trả thù. Rất may không có ai thiệt mạng.
Có nên nghỉ việc để trả thù?Khi làn sóng "nghỉ việc để trả thù" đang lan rộng, các chuyên gia đánh giá đây không phải là một lựa chọn khôn ngoan với người lao động.
Góa phụ khóc ngất khi kẻ gian liên tiếp chặt phá cà phê, sầu riêng và tiêuTrong nhiều ngày liên tiếp, kẻ gian đã vào chặt phá tan hoang cả vườn cà phê, sầu riêng và tiêu của chị Giang Phương Thanh, trú tại tỉnh Gia Lai.
Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhởTrong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.
Lãnh đạo Vietcombank, Techcombank, VPBank, Sacombank thu nhập ra sao?Báo cáo tài chính các ngân hàng công bố hé lộ mức thù lao, tiền lương hậu hĩnh mà các lãnh đạo cấp cao được nhận.
Kẻ gây thảm án chấn động Quảng Ngãi bật khóc khi nhắc đến bà nộiVì mối thù đất đai, Lê Đình Thuyết quyết định sát hại 4 người trong gia đình cháu. Trước tòa, kẻ thủ ác khá bình thản. Thế nhưng người này đã bật khóc khi nhắc đến bà nội.
Tuyên tử hình kẻ truy sát 4 người trong một gia đìnhLê Đình Thuyết cho rằng hành động giết người có nguyên nhân từ việc gia đình nạn nhân đã cướp đất của bà nội mình. Do đó, bị cáo nói mức án tử hình như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát là quá nặng.
Chủ nhà ở Hà Nội bị kẻ lạ mặt phóng hỏa: "Cánh cửa kiên cố cứu cả nhà tôi"Chủ nhà cho biết đối tượng phóng hỏa lúc 0h50, thời điểm đó, cả gia đình đang ngủ. Chỉ đến sáng hôm sau khi kiểm tra camera, mọi người mới tá hỏa biết sự việc.
Khu quy hoạch đại học ngập rác thải, dân không dám cản vì sợ bị trả thùThường xuyên bắt gặp cảnh xe chở rác thải đến đổ trộm trong khu quy hoạch Đại học Huế, nhưng người dân không dám ngăn cản vì sợ bị trả thù.
Nghỉ việc trả thùChúng ta từng có "nghỉ việc trong yên lặng" - làm việc cầm chừng, chỉ đáp ứng mức tối thiểu, đến "nghỉ việc ồn ào" - nghỉ việc ầm ĩ, kèm theo màn chỉ trích công khai và nay là "nghỉ việc trả thù".