1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Y án tử hình kẻ chế thuốc nổ trả thù hàng xóm

(Dân trí) - Do có mâu thuẫn với hàng xóm, Đỗ Minh Hải tìm cách trả thù. Hải mua một máy cassette rồi cài 2 gói thuốc nổ TNT và kíp vào để mục kích “kẻ thù”. Hậu quả, 4 cháu bé vô tội chết và bị thương.

Y án tử hình kẻ chế thuốc nổ trả thù hàng xóm - 1

Người hàng xóm nhẫn tâm Đỗ Minh Hải trước vành móng ngựa.
 
Ngày 19/6, TAND tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Đỗ Minh Hải (55 tuổi, thường trú khu 5, ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về hành vi: “giết người” và “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”.

 

Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai, vào năm 2001, anh Lê Trọng Đạt (ngụ ấp Suối Râm, xã Long Giao) mua lại một mảnh đất rẫy nằm giáp ranh với nhà của Đỗ Minh Hải. Trong quá trình sử dụng đất, 2 gia đình nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến tranh chấp. Sự việc đã được tòa án phân giải. Tưởng đâu êm chuyện, nhưng Hải vẫn nuôi rắp tâm trả thù người hàng xóm.

 

Để thực hiện mục tiêu này, vào tháng 11/2004, Hải mua một máy cassette cũ tại một tiệm điện tử trên đường Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh, TPHCM. Sau đó, Hải đem máy cassette về nhà, nhồi 2 gói thuốc nổ TNT và 2 kíp nổ vào trong máy rồi chờ cơ hội trả thù anh Đạt.

 

Năm 2005, anh Đạt cất được ngôi nhà mới ngay trong lô đất rẫy của mình. Nhưng hàng ngày từ tờ mờ sáng, anh Đạt lại sang ở nhà cũ trên đường lộ 56 để làm việc.

 

Nắm rõ quy luật đi lại của anh Đạt, Hải lên kế hoạch trả thù. Chiều ngày 7/6/2005, Hải nối kíp nổ với dây nguồn của máy cassette. Bên loa phải của máy, Hải đặt thêm 1 quả lựu đạn.

 

Sau khi chế tạo bom xong, Hải đem bỏ vào một bao tời trong đó có thêm 5kg hạt điều, 1 áo dài tay màu tím, 1 bịch thuốc rê, 1 hộp quẹt… rồi cột đầu bao lại. 3h sáng ngày 8/6/2005, Hải đem bao tời này đến đặt ở cửa sau nhà anh Đạt rồi về nhà thản nhiên chở con đi học.

 

Khoảng 6h ngày 8/6/2005, anh Đạt dậy và thấy một bao tời lạ tưởng là tài sản trộm cắp nên đem vào để trong nhà. Lúc này, con trai của anh Đạt là Lê Trọng Giao mở bao thấy máy cassette nên đem vào buồng ngủ cắm điện mở máy nghe nhạc. Lúc này, 3 con của anh Đạt đang nằm ngủ trong buồng là: Lê Trọng Kết (SN 2001), Lê Trọng Đoàn (SN 1993) và Lê Thị Thanh Nga (SN 1994).

 

Khi Giao cắm điện thì máy phát ra tiếng nổ long trời. Anh Đạt chạy vào nhà xem và kinh hoàng khi chứng kiến cảnh các con mình đang giãy giụa trên sàn nhà, máu me bê bết. Do vết thương quá nặng, cháu Giao và Nga chết ngay sau đó. Riêng hai cháu Đoàn và Kết bị thương tật 74% và 32% vĩnh viễn.

 

Ngay sau đó, cơ quan điều tra vào cuộc và xác định hung thủ chính là người hàng xóm đê tiện Đỗ Minh Hải. Trong quá trình điều tra, khám xét nhà, công an còn phát hiện, thu giữ trong nhà Hải có 3 khẩu  súng.

 

Công Quang