Sức xuân tràn ngập ở trại phong Ba Sao Từng là nơi bị cô lập, xa lánh, bị người đời kỳ thị vì căn bệnh phong (hủi), trại phong Ba Sao ngày nay tràn ngập sắc xuân và tình người. Nhiều tấm lòng nhân ái đã tìm đến Ba Sao giúp đỡ những bệnh nhân từng bị hắt hủi đón một cái Tết ấm cúng, sum vầy…
Lớp học bên hiên trại phong Mỗi sáng, lũ trẻ trong ấp lại í ới gọi nhau đi học. Khi ra đến đầu con hẻm, một nhóm trẻ rẽ về phía trường học gần đó, một đám khác lại lặng lẽ đi về phía trại phong. Ở đó có một lớp học đang chờ đợi các em.
Những chuyện tình cảm động ở trại phong Bỏ xứ ra đi tìm chốn dung thân, những người mắc bệnh phong chỉ mong tìm được nơi bình yên. Và chính từ trại phong này có những chuyện tình cảm động ngọt ngào.
03:33Tâm sự của những bệnh nhân từng điều trị tại trại phong Đá Bạc Bà Nguyễn Thị Sợi, người cuối cùng ở lại trại Phong Đá Bạc
Chuyện tình nhói lòng ở trại phong bỏ hoang Hà Nội Được xây dựng vào thập niên 60 của thế kỷ trước, trại phong Đá Bạc (xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội) thuộc quản lý của bệnh viện Da liễu Hà Nội từng là nơi chăm sóc, điều trị cho hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh phong.
Hà Nội: Mảnh đời cuối cùng còn sót lại ở trại phong Đá Bạc Trại phong Đá Bạc (Sóc Sơn, Hà Nội) từng là nơi điều trị của hàng trăm bệnh nhân, nay là khu nhà hoang vắng. Nơi đây chỉ còn lại duy nhất bà Nguyễn Thị Sợi, người sống với những ký ức năm xưa.
Ngỡ ngàng sức sống ở trại phong Ba Sao Có ai ngờ khu điều trị phong Ba Sao (Trại phong Ba Sao) ở nơi “thâm sơn cùng cốc” của tỉnh Hà Nam lại ngập tràn sắc hoa đào, hoa hồng, hoa cúc… Những đóa hoa ấy như tượng trưng cho sức sống, tinh thần lạc quan của những bệnh nhân nơi đây.
Ám ảnh những phận già cô đơn trong trại phong bỏ hoang ở Hà Nội Hơn 10 cụ già bị bệnh phong nhiều năm nay chấp nhận cuộc sống cô đơn, thiếu thốn trong trại phong bỏ hoang giữa những ngọn đồi heo hút ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
02:31Ám ảnh những phận già cô đơn trong trại phong bỏ hoang ở Hà Nội Hơn 10 cụ già bị bệnh phong nhiều năm nay chấp nhận cuộc sống cô đơn, thiếu thốn trong trại phong bỏ hoang giữa những ngọn đồi heo hút ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Những câu chuyện cổ tích nơi trại phong Đồn rằng ở trại phong ấy, những người bệnh ăn thịt lẫn nhau; lại có cả quỷ Sa Tăng thích ăn thịt thối của người bệnh… Những tin đồn độc địa ấy của kẻ xấu đã ngăn những người bị bệnh phong đến với trại, khiến họ phải bỏ xác nơi rừng hoang…
Chuyện tình đẹp nhất trại phong Ông mắc phải căn bệnh quái ác mà người đời gọi là "hủi". Cứ tưởng rằng sẽ phải sống độc thân cả đời, thậm chí không ít lần ông từng mang ý định tự tử. Nhưng tình yêu kỳ diệu đến từ một người lành lặn đã cứu vớt ông, cho ông một mái ấm.
Hoa hậu Thu Hoài đưa hai con đi thăm trại phong Bến Sắn Hoa hậu Phu nhân Thu Hoài cùng hai con và nam ca sỹ Quang Toàn đã đến thăm và tặng quà Trung thu cho 120 trẻ em và 400 bệnh nhân trại phong Bến Sắn, Bình Dương.