Tháng 7 trở về chiến trường biên giới Vị XuyênMỗi dịp tháng 7, mảnh đất Vị Xuyên (Hà Giang) lại đón những đoàn cựu chiến binh trở về cùng ký ức chiến trận đau thương, hào hùng 32 năm trước, để thắp nén hương lên hàng nghìn ngôi mộ đồng đội mãi mãi nằm lại nơi chiến trường chống quân Trung Quốc xâm lược, bảo vệ biên cương thiêng liêng của Tổ quốc.
Niềm vui của thầy và trò nơi điểm trường biên giớiNằm cách xa trung tâm xã hơn 20km, lâu nay, gần 100 học sinh thuộc điểm lẻ bản Ón của trường Tiểu học Tam Chung, xã Tam Chung, huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) phải học tập trong điều kiện hết sức khó khăn, phòng học tạm bợ. Mới đây, chương trình "Vì trẻ em vùng cao" đã khởi công xây dựng 4 phòng học kiên cố cho thầy và trò nơi đây.
Lời hứa của tướng Hoàng Đan và tiếng hát đặc biệt ở chiến trường biên giớiCa sĩ Kim Tuyết là người phụ nữ duy nhất đến Làng Lò, chiến trường ác liệt nhất sát ngay đường biên, vì nguyện vọng "được nghe văn công hát" của người lính biên giới.
Trở về bên đồng đội yên nghỉ nơi chiến trường biên giới Vị XuyênVị Xuyên những ngày này mưa như trút nước, giống hệt cách đây tròn 33 năm khi Sư đoàn 356 bước vào trận đánh khốc liệt giành lại các điểm cao trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược tại mặt trận Hà Giang. Nhưng thời tiết không ngăn được bước chân các cựu binh khắp nơi trở về dịp giỗ trận của sư đoàn ngày 12/7, bên những đồng đội nằm lại trên mảnh đất chiến trường xưa.
Nữ sinh dân tộc Thái thành Hoa khôi tại ngôi trường biên giới Việt - LàoCuộc thi duyên dáng nữ sinh học đường được Trường THPT Quế Phong, huyện biên giới Quế Phong (Nghệ An) tổ chức nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Người thương binh mỗi ngày vớt hàng trăm kg rác "giải cứu" dòng kênhTừng vào sinh ra tử trong chiến trường biên giới Tây Nam, người thương binh hạng 4/4 Nguyễn Ngọc Đức giờ đây cần mẫn đi dọc bờ kênh Chiến Lược dọn hàng chục tấn rác mỗi tháng để khơi thông dòng chảy.
Thưởng Tết bằng… tự đóng góp rồi tự phát thưởng"Mấy năm nay dạy học ở điểm trường biên giới, chúng tôi chỉ biết cố gắng vì học trò, chứ chưa bao giờ nghe chuyện thưởng Tết" - thầy Zơ Râm Dấu - Tổng phụ trách Đội, bí thư đoàn trường PTDT bán trú Trung học cơ sở liên xã Đắc Pring - Đắc Pree (huyện Nam Giang, Quảng Nam) chia sẻ.
Mã số 3384: Đau lòng chuyện người cựu binh nguyện hiến thận để cứu conTừng vào sinh ra tử ở chiến trường biên giới Tây Nam, rời quân ngũ trở về, ông Xước xây dựng gia đình sinh được 4 người con thì đều mắc bệnh hiểm nghèo. Người con trai cả (SN 1990), được học hành tử tế với sự kì vọng của gia đình thì bỗng dưng phát hiện suy thận phải nghỉ việc. Người cựu binh nghẹn ngào: "nếu thận của tôi phù hợp thì tôi nguyện hiến thận cho con...".
Ra mắt "Hồi ức Điện Biên Phủ - Những nhân chứng lên tiếng"Câu chuyện Điện Biên Phủ trong cuốn sách này được kể bằng lời chứng của những cựu chiến binh Điện Biên Phủ, từ người lính binh nhì đến vị tướng bốn sao.
Metro số 1 đón cựu chiến binh Điện Biên PhủNhìn TPHCM phát triển, hiện đại, trên chuyến tàu trải nghiệm metro số 1, những cựu chiến binh từ chiến trường Điện Biên Phủ không khỏi xúc động.
Cựu chiến binh Điện Biên Phủ: Mình hi sinh để được cả giang sơnNhững chàng trai, cô gái Nghệ An năm xưa xung phong lên Điện Biên với tâm thế sẵn sàng hi sinh để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Ukraine lo lắng khi một số đơn vị tinh nhuệ Nga "biến mất" bí ẩnBộ Tổng tham mưu Ukraine đang lo lắng khi nhiều đơn vị chủ lực lớn và tinh nhuệ của Moscow đang "mất tích" bí ẩn. Các bãi mìn lớn giữa biên giới hai nước đang được công binh Nga bí mật dọn sạch.