Hành trình sinh tồn 6 ngày trong rừng của cụ ông 78 tuổi ở Lâm ĐồngSuốt thời gian đi lạc, cụ ông 78 tuổi ở Lâm Đồng uống nước suối, tìm hái các loại quả rừng, đọt mây ăn cầm cự qua ngày. Ban đêm, cụ chui vào hốc cây ngủ, tránh rét.
Thu giữ 42 cây mai vàng tại Côn Đảo: Kiên quyết sửa sai nếu phạt nhầmXung quanh tranh cãi về quyết định tịch thu 42 gốc mai vàng, lãnh đạo VQG Côn Đảo yêu cầu rà soát khẩn cấp. Nếu việc xử phạt thiếu căn cứ, tài sản sẽ được hoàn trả cho người dân.
Khách run vì rét buốt dưới 0 độ C ở Cao BằngCó mặt tại khu vực đỉnh núi Phia Oắc nằm ở độ cao hơn 1.900m ở Cao Bằng vào 11h20 sáng 6/1, anh Đặng Khương thấy băng giá xuất hiện khắp nơi như đứng giữa châu Âu.
Gia đình ở TPHCM du lịch bằng "nhà di động" 1,5 tỷ đồng dịp Tết Dương lịchDịp Tết Dương lịch, chị Đoàn Thanh Giang (30 tuổi) cùng chồng là anh Nguyễn Minh Tâm (36 tuổi, ngủ TPHCM) đã đưa ba con nhỏ thực hiện chuyến du lịch bằng “nhà di động” trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.
Người dân vùng cao thu cả trăm triệu đồng từ loại cây mọc hoang trong rừngNgười dân Quảng Ngãi tận dụng tán rừng trồng mây nước. Sau 5 năm, mỗi hecta mây nước có thể mang về cho người dân nguồn thu nhập 40-50 triệu đồng.
Loài báo đẹp và quý hiếm, được pháp luật Việt Nam bảo vệ nghiêm ngặtMột loài báo kích thước trung bình, hoa văn đẹp mắt được phân bố tại Việt Nam, nhưng số lượng bị sụt giảm nghiêm trọng và đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên.
Mây rừng bị đốn hạ cả cây, lấy trái bán cho thương láiTrái mấy tươi số lượng bao nhiêu cũng được mua hết với giá từ 70-90.000 đồng/kg đã thu hút ngày một đông người dân ở các huyện miền núi Ba Tơ, Tây Trà (Quảng Ngãi)... vào rừng lùng tìm và đốn hạ cây mây để hái trái về bán cho thương lái.
Sa mạc có thể hình thành cạnh đại dương?Khi nghĩ đến sa mạc, bạn có thể tưởng tượng một vùng đất rộng lớn, trống trải, cách xa mọi nguồn nước. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, một số nơi khô hạn nhất trên Trái Đất lại nằm ngay cạnh đại dương.
Khách sạn lớn nhất thế giới với hơn 7.000 phòng: Giá rẻ nhưng tranh cãiNằm trên cao nguyên Genting Highlands (bang Pahang, Malaysia), First World từ lâu đã được biết đến là khách sạn có quy mô số phòng “khủng” nhất hành tinh.
Lùng sục trái mây, cau non bán sang Trung QuốcNgười dân các huyện vùng núi tỉnh Quảng Nam đổ xô lên núi tìm trái mây đem về bán cho các đầu nậu; ở đồng bằng, cau non cũng được truy lùng ráo riết. Lột hết buồng cau non ở Quảng Nam, dân thu mua lấn ra cả Đà Nẵng, lùng từng con phố tìm cau.
Nữ nhiếp ảnh gia kể hành trình hơn 10 năm đi "săn" mặt trờiSau thời gian ấp ủ, tác giả Hoàng Thị Bích Thảo ra mắt sách ảnh Nguồn sống, tập hợp những bức ảnh đáng nhớ nhất của bà trong hành trình đi "săn" mặt trời hơn một thập kỷ qua.
Nữ du khách trèo lên lan can, đứng chênh vênh chụp ảnh ở Tà Xùa gây xôn xaoĐể có những bức ảnh đẹp, nữ du khách tuổi trung niên không ngại trèo lên lan can ở một quán cà phê tại Tà Xùa để chụp ảnh.