Hàng nghìn ca "trẻ em sinh ra trẻ em": Yêu vội, cưới sớm và những bà mẹ nhíHiện tượng "trẻ em sinh ra trẻ em" với những bà mẹ nhí đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong định hướng, giáo dục cho trẻ.
Giáo dục giới tính sớm để chặn tình trạng "trẻ em sinh ra trẻ em"Với vị thành niên, thanh niên, những việc như mang thai sớm, lây truyền bệnh tình dục… là những hệ lụy mà tương lai các em sẽ ảnh hưởng rất lớn.
Học sinh thản nhiên mua thuốc tránh thai, bao cao su: Lời cảnh tỉnh mọi nhàHàng nghìn ca "trẻ em sinh ra trẻ em" không chỉ là những con số biết nói, mà là tiếng chuông cảnh báo về một lỗ hổng lớn trong giáo dục giới tính.
Nữ sinh đạt 9,5 điểm văn: “Học giỏi quan trọng nhưng không phải là tất cả”Nữ sinh đạt 9,5 điểm văn chia sẻ chỉ cần nỗ lực và không bỏ cuộc, ai cũng có thể tỏa sáng. Với Đỗ Bảo Châu, không có trở ngại nào ngăn được ý chí học tập và niềm tin vào chính mình.
"Nghĩ mình là gà ai ngờ là thóc", nam sinh sập bẫy tình yêu onlineTưởng được người lớn theo đuổi, nam sinh rơi vào cái bẫy ngọt ngào qua mạng, để rồi clip riêng tư bị phát tán. Đằng sau vụ việc là một chiêu trò lừa đảo tinh vi nhắm vào sự nhẹ dạ của tuổi mới lớn.
Bảo Anh sắc vóc thăng hạng tuổi 33, cuộc sống thay đổi sau khi làm mẹTham gia "Em xinh say hi", Bảo Anh nhận được sự chú ý của khán giả. Cô được nhận xét sắc vóc ngày càng tươi trẻ, không thua kém đàn em gen Z.
Đại gia đình 50 người ở Hà Nội chi 180 triệu, thuê villa 19 phòng du lịchMỗi dịp hè, 50 người trong đại gia đình của chị Thùy Dương (ở Hà Nội) lại tham gia chuyến du lịch với các hoạt động trò chơi, ca hát, ăn uống, phát phần thưởng khuyến học.
Chubb Life gieo mầm hy vọng cho hàng nghìn học sinh trên cả nướcHưởng ứng Tháng Hành động vì Trẻ em năm 2025, Chubb Life Việt Nam phối hợp Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trao tặng học bổng và dụng cụ học tập, với tổng giá trị 600 triệu đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 7 tỉnh thành trên cả nước.
Ngoại tình với nữ nhân viên trẻ, tôi toát mồ hôi hột khi cô ấy nói một câuTôi rất hối hận vì đã ngoại tình. Giờ đây, tôi lo lắng đến mất ăn, mất ngủ.
Nhóm học sinh mở lớp học vẽ bên giường bệnh nhiLớp học vẽ đặc biệt dành cho bệnh nhi tại Trung tâm Nhi khoa, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội được mở vào mỗi cuối tuần. Đứng lớp giảng dạy là những học sinh, nhỏ nhất mới 13 tuổi và lớn nhất 16 tuổi.
Lời Bộ trưởng “người lớn không còn đánh nhau” và đứa trẻ trốn ở nhà vệ sinhNhững lần chứng kiến ba đánh mẹ, nắm tóc bà kéo giữa nhà, Linh, cô học trò 13 tuổi lại trốn vào nhà vệ sinh. Em xả nước thật mạnh, khóc thật to để át đi tiếng chửi bới, la hét…
Cha mẹ cùng con đi thiNăm nào cũng vậy, trong những ngày thi, cái nắng gay gắt của mùa hè không ngăn được bước chân những người cha, người mẹ bồn chồn dõi theo bóng con khuất sau cánh cổng trường.